[Infographic] Mối liên hệ giữa tiền và hạnh phúc

BaroTo
22/6/2019 14:50Phản hồi: 122
[Infographic] Mối liên hệ giữa tiền và hạnh phúc
Nếu bạn hỏi: “Có thật nhiều tiền sẽ mang lại đươc hạnh phúc không?” Câu trả lời là chưa chắc. Vì bạn càng nhiều tiền đồng nghĩa với việc bạn càng phải lo nhiều hơn. Từ công việc, đầu tư đến giữ an toàn,... và ngay cả khi đã kiếm được nhiều tiền, bạn vẫn không thỏa mãn và luôn so sánh mình với nhửng người nhiều tiền hơn.

Tại sao thay vì hỏi câu hỏi trên, bạn không hỏi: “Chúng ta có thể dùng tiền vào những việc gì để có được hạnh phúc?” Với câu hỏi này chúng tôi có thể giúp bạn. Qua các nghiên cứu và khảo sát trên thế giới đã rút ra một số kết luận thú vị về những thứ thật sự khiến bạn sung sướng khi chi tiền cho chúng. Mời các bạn theo dõi infographic ngay bên dưới!

moneyandhappy.png

Nguồn: happify.com
122 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

SonAmpe
CAO CẤP
5 năm
Mình chỉ biết đơn giản là không có tiền thì không có hạnh phúc. Thế thôi!
@SonAmpe Chính xác là như thế, tiền bạc là thước đo
@minhquynh2007 Khác là ở chỗ người đàn bà có chồng ngoại tình tuy đau nhưng 1 lúc rồi thôi, chỉ đơn thuần là nỗi đau bị phản bội và có thể quay lại nếu vẫn còn yêu và thằng chồng thành tâm ăn năn xin tha thứ, cặp bồ vs đàn ông dù sao cx chỉ là cuộc vui thú ngắn ngủi chứ họ ko bao h muốn bỏ vợ, bỏ tổ ấm trừ phi bất đồng quá lớn ko thể giải quyết. Đàn bà ngoại tình thì ko chỉ là phản bội mà nó còn là vết nhơ và nỗi nhục đối vs thằng đàn ông. Lúc đó đàn bà sẽ coi thằng bồ là tất cả, thế chỗ hoàn toàn vị trí của ông chồng, và có thể sẵn sàng làm nhiều điều rồ dại, dù cho thằng bồ nó thua kém thằng chồng về tiền tài, địa vị rất nhiều (tiêu biểu là vụ cô giáo ngoại tình với học sinh lớp 10, cũng dân gym gủng người ngon nghẻ 😁) một khi đã theo trai mà để chồng biết thì cơ hội tha thứ rất rất mong manh. Thế nên mấy thằng bảo chỉ cần nhiều tiền auto gái yêu, gái chung thủy là sai lầm cực kỳ nặng
nminhcuong
TÍCH CỰC
5 năm
@SonAmpe Cái này liên quan đến sự hài lòng của bản thân.
Như người điên có hạnh phúc ko?
Nhiều người cho rằng người điên là bất hạnh nhưng thực tế họ sống trong ảo giác thấy được những thứ mình thích, làm những gì mình muốn, lúc nào cũng cười, ko cảm nhận được đau khổ thế nên họ "rất hạnh phúc"
Bất hạnh là người tỉnh táo phải chịu trách nhiệm nuôi họ ấy
BTW: hút cần, đập đá cho bạn làm người điên tạm thời trong thời gian ngắn 😕 Các bạn chứ chê chứ người ta đang đi tìm hạnh phúc đấy 😁
@SonAmpe 10 người có tiền thì có 1 người không hanhj phúc,
10 người nghéo thì cả 10 người đều bất hạnh
Xét về mức sống thì mình nghĩ mức thu nhập để hài lòng ở Việt Nam (thành phố lớn như HN hay SG) khoảng tương đương Đông Âu, loanh quanh 40-50,000 USD. Không biết mọi người thấy thế nào.

Có điều người kiếm được đến mức thu nhập này lại ít có thời gian hưởng thụ, người có thời gian thì lại không kiếm được đến thế.
ReamsX
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuong Nb Ông bà chủ cũng chả nhàn nhãn được đâu bạn, thật ra khéo còn mệt hơn làm công ấy. Mình đang làm chủ mình biết, có thể không mệt kiểu luôn tay luôn chân nhưng mệt não bạn ơi. Không lúc nào thực sự được thoải mái cả, doanh nghiệp có sập thì mình chịu chứ nhân viên nó lại tút đi nơi khác thôi, chưa kể biết bao khoản phải chi phí đong đếm còn nhân viên nó cứ làm xong hết giờ về, tiền nó kiếm được tuy không bằng mình nhưng tổng thể thảnh thơi hơn rất nhiều. Muốn ông bà chủ mà nhàn hạ cần phải hi sinh cỡ 5 năm trở lên để gây dựng 1 công ty vào guồng ổn định và tự động tốt, sau đó biết đủ và dừng lại thì mới có thể. Khổ nỗi cái biết đủ và dừng lại là rất khó, đã được mức này là luôn tư tưởng hơn nữa hơn nữa như bài viết nói nên hầu hết lúc nào cũng khổ..

"Bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ Cường dola) chia sẻ: “Nếu không vì cổ đông, vì 3.000 nhân viên thì tôi đã tự tử rồi”. Theo bà Loan, dự án dù đã bán rồi nhưng "đi mòn dép" cũng không làm được sổ đỏ cho người mua."
@ReamsX Biết là khổ não nghĩ ngợi nợ nần!? 😃

Nhưng mà lúc cầm tiền cả cục gấp hàng trăm hàng tỷ lần bọn nhân viên thì đó là sự thành công mỹ mãn rồi còn gì! 😃

Chứ bạn nghĩ làm công thảnh thơi để rồi nhìn người ta vung tiền mua ô tô,mua nhà,mua đồ hiệu đắt tiền với giá trị cực kì lớn hay đi chơi du lịch thả ga chỉ trong vòng vài nốt nhạc thì lúc đấy bạn sẽ thấy sức lực mồ hôi bản thân mình bỏ ra chỉ bèo bọt có mấy chục triệu/tháng vậy thôi sao? 😔

Con người phải có sự cầu tiến và mưu cầu giàu có để sống sung sướng thì mới có cái gọi là vạch đích được!? 😁

Chẳng hạn bản thân mình muốn sang Mỹ học một trường tư thục danh tiếng mà điều kiện gia đình thì bố mẹ chỉ là công chức nhà nước thì giấc mơ ấy chỉ có thể dành cho mấy trường công lập có tiếng ở Việt Nam thôi 😃

Hoặc kể cả bạn chơi với người tốt,người giỏi nó cũng sướng hơn là chơi với lũ ngu và đểu giả cũng như kiểu Làm Giàu và Làm Thuê vậy :D

P/s:Muốn giàu thì không do mình mà phần lớn do trời quyết định đấy!? :D
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Cuong Nb ở đâu ra nhân vật "trời" vậy :mad:
@Cuong Nb Muôn sự tại nhân
Thành sự tại thiên
Đừng gặp chuyện rồi đổ lỗi do trời
Do bạn ăn ở thôi
Bạn sinh ra có thể nghèo
Nhưng khi đến chết mà vẫn nghèo thì do bạn mà thôi
Mọi khu vực trên thế giới có số tiền bão hòa khá tương đồng với mức độ phát triển, tuy chỉ có Đông Âu là thấp và Đông Á là cao khá bất thường
@hallobamboo Đông Á chắc tính Nhật, Hàn với Đài thôi. TQ thì thấp hơn nhiều.
Tiền cũng liên quan một phần đến hạnh phúc, nhất là khi lập gia đình, nếu có một khoản dự trữ nhỏ thì sẽ tránh được những cãi vã liên quan đến tiền bạc
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@chavalier nếu nói đến cs gia đình thì tiền bạc chỉ là 1 phần của các cuộc tranh luận to nhỏ mà có khi lại ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc
@galaxy@ Thì cũng là một phần thôi, nếu ko có tiền thì những cãi vã sẽ còn nhiều hơn nữa
WindKnight96
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có tiền chưa chắc sướng, nhưng k có tiền thì chắc chắn khổ. Thà có tiền nhiều để tới 1 giai đoạn nào đó mình nghỉ việc thì tận hưởng vẫn sướng hơn chứ nhỉ?
leeyang
CAO CẤP
5 năm
Nếu người đó nói Tiền ko mang lại hạnh phúc. Please give me your money😆))
Tiền có thể giải quyết tất cả, ko giải quyết đc là do ko đủ tiền
Môi truong ko tự do
upload_2019-6-22_22-47-29.png
Tây Nam Á !!!!!!!!!!!
@god.damn Hihi, nhầm xí, tks nhoa :3 Hạnh phúc khi có ng sửa lỗi giùm!!!
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@god.damn nhân đây xin hỏi các bác nếu dùng từ Tây Nam Á để chỉ 1 khu vực địa lý thì đó là vùng nào, mình hỏi thiệt
i.ntluu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tao cứ thấy có $ là tao hạnh phúc
@i.ntluu Như đã nói, chưa đủ thì mới thế, đủ rồi lại khác.
i.ntluu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dangchitrung Hi.đủ thì k biết bao nhiêu, như nào là đủ bác ah 😁
@i.ntluu Bác tính đc số tiền bác cần và khả năng kiếm tiền của bác là ra ạ
bakabonvn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@i.ntluu Bài trên nói rồi đó bác. Đông Nam Á thì 70k/ năm là đủ và vui đấy. Khoảng 136 triệu 1 tháng thôi :D. Hơn nữa là giảm vui đấy 😆.
Suy cho cùng chỉ có 2 chữ tình- tiền
Quan trọng chấp nhận sao cho hài hoà...
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@demonntl mấy nay đi ra đường thấy nhiều thanh niên đi way tàu dream cũ lắm mặc áo in dòng chữ "Tiền thắng tình thua" thấy hài hài ko biết đang ám chỉ ai 😁
Mình thích quan điểm này. Có một mức bão hoà đem lại sự hài hòng. Kiếm nhiều hơn có khi lại lo nghĩ nhiều
Ryan Vu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Theo mình nghĩ thì Hạnh phúc sẽ chỉ là khoảnh khắc thôi. Làm gì có chuyện hạnh phúc mãi được. Có chăng là ai sẽ là người có nhiều thời gian hạnh phúc hơn thôi. Tiền có thể là phương tiện để ta mua hạnh phúc. Nhưng nó sẽ là bi kịch khi ta bị lệ thuộc vào nó. Quan điểm của e nên các A xin đừng gạch e nhé!
@Ryan Vu Đúng rồi, hạnh phúc theo mình cũng là khoảnh khắc
@Ryan Vu Như bạn nói cũng đúng. Nhưng mình hay nghe “hạnh phúc là một hành trình” hơn. Vì khoảnh khắc là ngay lúc đó rồi mất đi luôn, trong khi hạnh phúc có thể kéo dài
Ryan Vu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@huygapro Nếu là một hành trình thì nghe có vẻ xa xôi quá. Nhưng hạnh phúc còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người phải không bạn? Nhưng mình vẫn thích quan điểm của bạn.
Ryan Vu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ngo Nhut Truong Thật sự thì nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người mà. Mình thấy ai giống mình thì mình like thôi. Làm sao mình cảm thấy vui là ok thôi. Vì quan niệm sống giờ thay đổi nhanh quá nên mình đang cảm thấy bị hụt hơi.
Tiền nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn cần quan tâm 😁
Xem bài này nhớ câu nói của ẻm Trinh "Không có tiền cạp đất mà ăn à".
Tóm gọn lại tiền có thể mang lại hạnh phúc nhưng hạnh phúc không phải là tiền, đơn giản vậy thôi, thế nên người ta mới có câu ngạn ngữ tiền chỉ là phương tiện chứ ko phải là mục đích sống. Cơ mà nói đi nói lại thì mỗi người ai cũng có góc nhìn, quan điểm sống và đích đến của riêng mình, không có gì sai trái cả trừ làm ăn phi pháp hay trái với các chuẩn mực đạo đức thôi, chỉ ghét mấy đứa cứ thích đi áp đặt quan điểm sống của mình rồi rao giảng đạo lý rồi bắt ngta làm theo mình nghe mà phát ngán, nhất là mấy thể loại giàu xổi mới phất hoặc chuột sa chĩnh gạo rồi lên mặt dạy đời coi khinh người khác 😆
@The Purge Thể loại đó VN đầy.
Tiền không mua được tất cả
Tất cả lại mua bằng tiền
@John Chris Xã hội này quá đúng
Tiền ko mua được hạnh phúc. Nhưng để hạnh phúc, thì phải có tiền!
@zaizai_259 Chuẩn rồi bác ơi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019