Lời đầu thì em xin chào các anh chị . em xin giới thiệu qua về bản thân và dự định , Em mất mẹ năm 16 tuổi . mất bố lúc 20 tuổi . mồ côi bố mẹ họ hàng chả giúp đỡ gì , lên cuộc sống tự lập em rất vất vả . em đã đi lính về . ngày đi lính về tự thân lập thân , em nuôi chí đi học lại . rồi đi làm tích kiệm tiền để đi học . sau đó em có lên hà nội và học một trường cao đẳng nghề em học về điện công nghiệp . để có tiền sinh hoạt trang trải học tập , em đi chạy ship hàng và chạy xe ôm . thời gian từ thời điểm từ lúc lên đến giờ đã 3 năm , và hiện tại thì em đã học xong , em đang có dự định học tiếp liên thông lên một trường đại học . em đang băn khoăn giữa một bên liên thông có được bằng Chính Quy và một bên liên thông có bằng Vừa học Vừa làm . bên liên thông chính quy là ĐH giao thông vận tải . còn bên Liên thông vừa học vừa làm là Đh Bách khoa . em đang phân vân giữa 2 trường , vì trường nào em cũng thích học . cho em tham khảo một chút lời khuyên từ anh chị được không ạ .