Thời sinh viên trẻ trâu, ưa thích việc vọc vạch những lúc rảnh rỗi thì cứ nửa năm dùng ios, nửa năm kia lại sang android. Dùng android thì cứ tầm vài ngày lại up rom cook các kiểu con đà điểu, chả hiểu sao lúc đấy cứ mỗi lần cài lại cái OS lại mang đến niềm vui đến khó tả. Rồi thì cái gì cũng phải chán, và lúc chán thì lại quay về ios, rồi cũng jailbreak các kiểu con đà điểu...
Gần 3 năm nay thì chỉ dùng ios vì chả còn tí hứng thú nào nữa với rom cook, rất ngại việc cài mới lại dt. Đợt rồi cũng phân vân nên mua S10+ hay Xs Mas, dẫu thấy s10+ thì cũng có nhiều cái hay đấy, nhưng mà cuối cùng lại mua Xs Max, chắc vì càng lớn càng ngại sự thay đổi, thích cảm giác ổn định. 😃
Trước em dùng LG G3, đột tử, rồi lên G4, cũng đột tử nốt, giờ dùng V30. LG em thấy cứ thế nào ý, lỗi vặt nhiều dã man, cam tệ thật sự, nhưng cảm giác cầm và sử dụng vẫn khoái hơn SamSung, nhất là cái khoản màn đẹp, pin tốt và loa to thì em cực thích
Các dòng như các cụ nói thì cao cấp và giá trị ở châu á. Vn nhưng ở tây âu thì họ lại chuộng huawei. Thế là như nhau mà. Còn tâm lý như mình vẫn chuộng anroi còn iPhone thích nhung khó sử dung hết cômg năng
Trong số các dòng smartphone cao cấp thì Bphone có các tính năng của flagship như S20, Iphone 11 Pro mà giá chỉ bằng 1/3 - 1/4, như vậy là quá hợp lý rồi.