Đã xem, thực sự một seri quá nhiều kỉ niệm, phần đầu tiên năm 1995 khi đó mới 12 tuổi phải xem bằng đĩa CD
Giờ đã là bố 2 con, hai vợ chồng vẫn trốn đi xem buổi trưa để ôn lại kỉ niệm,
Vẫn rất xúc động và cảm xúc. Đồ chơi luôn muốn được chơi cùng, đừng bỏ rơi mà hãy đem cho tặng để đồ chơi đc mang đến niềm vui cho các trẻ em khác nhau.
Nếu có phần 5 thì vẫn sẽ đi xem, lúc đó chắc 40 rồi quá.
Nhớ hồi xưa lúc xem Toy Story 1 phải coi bằng băng VHS. Thời gian trôi mau thật. Trong tinhte chắc nhiều mem cũng từng trải qua cái thời muốn xem phim phải đứng tua băng bằng cách "quay tay" nhỉ 😁
Lần đầu tiên, vô tình xem phim này từ năm 2011 khi trên máy bay từ TPHCM ra Hà Nội phát trên con Boeing 777, khi đó mới chỉ là Toy Story phần 1, và bị lôi cuốn tới bây giờ.
Biết bao nhiêu kỷ niệm khi xem bộ phim này. Lúc đó chưa có vợ có con, bây giờ đã có vợ và 2 bé gái rồi vẫn háo hức đón chờ các phần mới của Toy Story.
Một bộ phim rất hay và ý nghĩa, ko biết nếu có ra phần 5 thì có còn giữ được độ hay và ý nghĩa như các phần trước hay ko 😃
Mình mới dắt con gái đi coi lúc trưa nay. Phim hay, vui, lồng tiếng quá tốt và chắc đây là phần cuối rồi vì Woody đã quyết định trở thành đồ chơi tự do theo nàng Bo bôn tẩu Giang hồ, phần sau nếu có chắc sẽ kể về Buzz.