Đó là buổi tối mát mẻ, tôi một tay chạy xe một tay nắm chặt em, thì bỗng một chiếc xe tải lao ra, tôi vì ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà buông em ra, ghì tay lái, em ngã xuống đường, mặt mày tan nát, tôi ân hận lắm, ngày đưa em vào viện điều trị tôi vét cạn nửa tháng lương cuối cùng, lòng đau như cắt...
Con gái dẵm lên ipad mini 1 nhiều lần nhưng ko bị gì, một hôm đẹp trời màn hình nó nhảy nhót, nhảy nhiều dần và mất 1tr5, còn con 6+ thì tự nhiên loạn cảm ứng, 1tr ra đi. Nghe các bác dùng note thay màn thấy xót quá
Có 1 lần với 6s plus. Mình quăng quật các kiểu không sao. Đưa vợ không đầy 5 phút chụp ảnh con ,rơi từ khoảng nửa m, úp sấp xuống đi luôn cái màn. Hồi đó thay 4 củ. Thế mới biết nữ xài như thế nào
note8 , hồi vừa mới ra mua luôn. dùng được hơn tháng thì say rượu ngã vỡ màn,báo giá thay hết 8 củ. Chán quá vứt mẹ đi mua con xách tay, đắt hơn có vài triệu.
Chưa bị bao giờ, phần vì giữ cẩn thận lúc sử dụng, phần cũng vì luôn có miếng dán màn hình :cool:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Màn hình Samsung là tởm nhất. Độ trâu thì cũng khá đấy, nhưng đa số rớt trúng chỗ cong là toi mà chi phí còn kinh hơn iphone. Mình từng thay Note 8 giá 4.8 củ thốn vãi.
Cái màn cong của Samsung chỉ được cái nhìn đẹp, cầm thích và ko có hàng TQ thôi chứ chán lắm. Vậy mà Huawei đua theo làm mọe gì
@kobebryant
vì nó là đặc trưng , nhìn cong biết ngay SS, nhìn tai thỏ biết ngay IP.Chỉ có bọn Trung quần què ko sáng chế ra được cái riêng thì ăn cắp cho lẹ
vừa bị xong. đễ con realme c1 lỡ tay quơ nó văng từ mép bàn xuống cữa. bịt nứt kính màn và teo luôn cái camera phụ. chụp xóa phông ko dc lun 😁 máy mua về oánh liên quân nên ko quan tâm lắm còn vuốt dc là ok