Trước đỗ cấp 3 xin mãi bố mua cho con ipod touch gen 2 😆 đi học cầm cũng đã oai rồi. Thời đó ipod kết hợp với kindle basic và 110i là nhưng thứ không bao giờ thiếu của mình. Chính ra cũng khá rickkid ngày đó 😃)
giở ở nhà em vẫn còn 1 con gen4. nhớ lúc trước mua mới đâu gần 8tr thì phải. nhiều người thì chửi mình ngu sao ko bỏ thêm 1 ít mua cái iphone4 mà xài. giờ thì vứt 1 góc pin chai máy chạy chắc chậm lắm rồi
ae nào định mua về để nghe với tai bluetooth thì bỏ ý định nhé, pin yếu lắm, và nhất là nếu dùng chung với các thiết bị đời mới và kết nối song song với mấy con này thì nó kiểu xung đột nhau khó chịu lắm, trước mình dùng con ipod nano chung với iphone nghe tai bluetooth, thỉnh thoảng xung đột nhạc giật giật khó chịu lắm, nhìn chung là khoogn hoạt động mượt mà và đặc biệt là công nghệ bluetooth cũ tốn pin dã man.
Nghe = tai 3.5 thì lại rất ok 😁