"Quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề" (With great power, comes great responsibility) là bài học để đời mà Bác Ben của Peter Parker dạy cho cậu trong loạt phim Spider-Man do Tobey Maguire thủ vai, và mặc dù cho tới lần reboot thứ 2, Bác Ben không hề tồn tại nhưng câu nói đó vẫn luôn đeo bám chú bé Peter Parker trong Spider-Man: Homecoming, mà mới đây nhất là Spider-Man: Far From Home.
Có vài cảnh trong trailer này không xuất hiện trong bản chiếu rạp ở VN
Theo cá nhân mình cảm nhận, bộ 3 Spider-Man của Tobey Maguire mang màu sắc u ám của một Peter Parker mất phương hướng, lạc lõng giữa dòng đời khi học xong ra trường nhưng công việc không ổn định, cuộc sống gia đình khủng hoảng với dì May sau khi bác Ben qua đời, bế tắc trong tình yêu với MJ và cậu bạn thân Harry Osborn.
Đến khi Sony reboot lại loạt phim với The Amazing Spider-Man của Andrew Garfield, thế giới của Người Nhện mang màu sắc nổi loạn của tuổi trẻ với cậu bé Peter Parker tuổi teen. Thì với Spider-Man của Tom Holland, vũ trụ của Người Nhện được kì vọng mang màu sắc tươi sáng của một thế giới vui tươi của cậu học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ, nhưng thực ra lại cực kì u tối bởi vũ trụ Marvel lúc này đã đi đến cuối cùng của phase 3, thời kì hậu Avengers.
Có vài cảnh trong trailer này không xuất hiện trong bản chiếu rạp ở VN
Theo cá nhân mình cảm nhận, bộ 3 Spider-Man của Tobey Maguire mang màu sắc u ám của một Peter Parker mất phương hướng, lạc lõng giữa dòng đời khi học xong ra trường nhưng công việc không ổn định, cuộc sống gia đình khủng hoảng với dì May sau khi bác Ben qua đời, bế tắc trong tình yêu với MJ và cậu bạn thân Harry Osborn.
Đến khi Sony reboot lại loạt phim với The Amazing Spider-Man của Andrew Garfield, thế giới của Người Nhện mang màu sắc nổi loạn của tuổi trẻ với cậu bé Peter Parker tuổi teen. Thì với Spider-Man của Tom Holland, vũ trụ của Người Nhện được kì vọng mang màu sắc tươi sáng của một thế giới vui tươi của cậu học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ, nhưng thực ra lại cực kì u tối bởi vũ trụ Marvel lúc này đã đi đến cuối cùng của phase 3, thời kì hậu Avengers.
Cậu bé Peter Parker từ nhỏ đã không có cha mẹ,
nay mang nỗi đau quá lớn khi không còn "ba nuôi" Tony Stark
Còn nhớ trong Spider-Man: Homecoming. Peter Parker 15 tuổi bị nhện đột biến gene cắn và bỗng nhiên phải gánh trên mình trọng trách là người anh hùng bất đắc dĩ của thành phố New York. Mặc dù Tony Stark/Iron Man vẫn xuất hiện trong Homecoming nhưng ông không hề đánh giá cao cậu bé và luôn phớt lờ mọi lời Peter cảnh báo.
Qua đến Spider-Man: Far From Home. Spider-Man trở về cuộc sống bình thường sau khi đội Avengers đánh bại Thanos. Cậu bé khao khát được trở thành người bình thường, được đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè, được tìm thấy tình yêu với cô gái MJ của mình, được thằng bạn Flash dễ ghét thôi ghét bỏ v.v và v.v... Nhưng đâu ngờ, cú búng tay đã lấy đi sinh mạng của Tony Stark, thế giới không còn Iron Man, Cap và Black Widow cũng đã ra đi, Thor và Ronin thì về vui thú điền viên. Peter Parker 16 tuổi bỗng chốc lạc lõng khi không còn ai bên cạnh, Spider-Man trở thành siêu anh hùng duy nhất còn sót lại của đội Avengers.
Mysterio nói: Để cứu thế giới cần phải có sự hy sinh, đôi khi có người phải ngã xuống
Nếu từng xem qua Shazam! của DC . Anh em có thể thấy cậu bé Billy Batson 13 tuổi quá nhỏ để gánh vác trọng trách mà lão pháp sư trao cho, thì Peter Parker cũng vậy, 16 tuổi là con số quá nhỏ để có thể thay thế bất cứ một thành viên nào trong Avengers, chứ đừng nói tới việc gánh team của Nick Fury giao cho.
Đối với mình, Far From Home phản phất cái u buồn và ảm đạm của một vũ trụ Marvel hậu Avengers chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, về tổng thể thì đây vẫn là một bộ phim vui, tươi sáng và rất thành công.
Hãy cùng tưởng nhớ Iron Man, Cap và Black Widow!
Trùm cuối trong Spider-Man: Far From Home, đánh xém sập cầu London Bridge
PS: Mình rất thích ý tưởng trong khi khi cho Spider-Man và Mysterio sát cánh cùng nhau chiến đấu trong phim. Các cảnh đánh nhau với villain rất rất đã, rất bất ngờ nhé!
Quảng cáo
Spider-Man và Mysterio, 2 siêu anh hùng cuối cùng của thế giới mà Nick Fury có thể trông cậy được
PS2: Hết phim có 2 cái post credits, cái đầu tiên khoảng 1 phút sau khi hết phim nói về Spider-Man. Cái thứ 2 đợi khoảng 5-7 phút gì đó sau khi chạy hết chữ credits, nói về tổ chức SHIELD và có thể là một tương lai nào đó của MCU chăng, ví dụ một Secret Invasion nào đó chẳng hạn..... Tổng cộng là anh em ráng ở lại chờ khoảng 10 phút nữa để xem 2 đoạn phim ngắn này, rất rất hay!