Móa, vì mấy cái loa kẹo kéo vớ vẩn này mà xóm ngày càng ồn, đi làm về mệt mà mấy thằng trọ dãy bên cạnh cứ phát nhạc ầm ầm, nhà mình với nhà bên cạnh vừa báo an ninh ấp
bienlyber @carddienthoai.com Mình ở chung cư nên ít bị làm phiền, chứ cuối tuần chạy ngang qua khu xóm trọ công nhân. 10m đường mà tới 4 cái loa kẹo kéo vừa nhậu vừa gào. Chả biết sẽ đi đâu về đâu
xyzmen @carddienthoai.com Mượn hai loa kẹo kéo loại bự, về bỏ vô hai thùng xốp, đục vài lỗ để thông hơi, xong áp vô tường hai nhà bên cạnh, chỉ mở 3 bản nhạc thôi, một bản gì mà éo éo của Alan Walker, một bản gì mà em gái rên á á, một bản con nít khóc...sáng cho chạy 4 tiếng, trưa cho nó nghỉ trưa hồi sức, chiều chạy 4 tiếng, cho nó ăn cơm 60p, tối lại chạy 2 tiếng nữa....đảm bảo nhà nó ngoan ngay
Lehoanghuynh696 @carddienthoai.com Nhất là trong sài gòn, ô nhiễm âm thanh nặng nề, ngoài hà nội đỡ loa kẹo kéo hơn
Conjuring @bienlyber Nhà em gần cạnh hai dãy trọ mà khổ nỗi hai dẫy trọ này lại k ưa nhau nên chúng nó thi nhau hát coi thằng nào to mồm hơn cuối cùng mình là người giữa chết, hôm nay bực quá báo an ninh tới dẹp, k biết còn tái phát nữa k?
Conjuring @xyzmen Há há, thôi bác, em báo an ninh rồi, từ chiều tới giờ thấy im, nhưng mà chắc cũng k được lâu