Sợ ko có ai đạp. Cách đây mấy ngày mình ra Hội An đã thấy rồi. Nhưng rất ít chỉ thấy có 2 chiếc dc sử dụng. Do giá cao so vs đi xe máy . Thuê xe máy 100k + xăng 50k đi cả ngày.
Nhìn tấm gương của TQ mà học thì tốt hơn. Ở VN là rắc rối to với nạn trộm cắp vặt. Xe du lịch nên làm kiểu đặc biệt, tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không được buôn bán trao đổi sử dụng nếu không phải xe qua thuê dịch vụ. Ko thì lại tan nát, tiền của dân lại đổ sông đổ biển
Đà Nẵng thuê xe đạp vòng vòng quanh khu vực nhà thờ con gà- chợ hàn- cầu rồng thì đc. chứ mà đi xa có mà khóc, đặc biệt thời tiết lúc này, nắng bể đầu, để mai mốt triển khai em review cho anh em nhé! @@
Giao thông thì như cái quần què, mạnh ai nấy đi, ai nhanh thì sớm lấp đầy chỗ trống. Ngay cả cái đường ven biển lúc nào cũng kẹt xe vì người đi bộ qua đường, mà ko có nổi cái cầu đi bộ, nói tới thì là mất mỹ quan, thế cái kẹt xe lúc nhúc cả người và xe thế là mỹ quan, độc đáo chắc. Toàn mấy cái đầu chỉ lo "ăn", ko lo nghĩ, mà có nghĩ thì cũng nghĩ làm sao "ăn".