Ngày nào cũng qua hầm, có thể kể ra những thể loại sau:
1. Không bật chiếu gần
2. Bấm còi như điên
3. Chạy chậm như rùa đã thế còn chạy bên trái
4. Trú mưa cửa hầm
5. Một số tay PKL gầm rú điếc tai.
6. Nghe điện thoại.
7. Bật pha, nhất là chị em phụ nữ chạy xe ga xác định max pha.
Còn điều quan trọng nữa là đi chiều từ Q1 sang Q2 lúc mới vô hầm anh em nhớ chạy dưới 40km/h. Vì có bắn tốc độ (lúc trước hay bắn, dạo này ít thấy)
Còn mấy osc chos trời mưa dừng lại trú mưa gây kẹt hầm thì thua
Có 3 cái mà mình ghét nhất khi tham gia giao thông:
+Xe đối diện bật đèn pha, hay gặp nhất là mấy chị em
+Đi ngược chiều làn bên đối diện khi kẹt xe.
+ Đèn đỏ còn 3 giây đã bấm kèn, kể các một số bác xe hơi
hồi hầm Thủ Thiêm vừa thông xe... có mấy Bà Dì dưới quê lên... cả nhà rủ đi hầm cho biết... nghe tới hầm thì mấy Dì nghĩ sẽ nhỏ như hầm ở địa đạo Củ Chi mà lại còn chui dưới sông thì sẽ rất nguy hiểm nên ko chịu đi... bữa đó mình cũng ko có tinh thần nên sẵn thêm dầu vào lửa lun: "để con nói mấy Dì nghe... ra gần tới cửa hầm thì mình sẽ gửi xe... sau đó, người ta sẽ phát cho mỗi người 1 cái đèn pin và chúng ta sẽ chui xuống hầm và nối đít nhau bò qua bên kia sông, đoạn hầm dài có hơn cây số à, bò tầm 1 tiếng là ra thôi Dì..."
Thế là được ở nhà...
Hôm sau mấy Dì đi xong về chửi cả buổi....tội "còn nhỏ mà dám lừa người già".... 😁:D:D
Nên chú ý quan sát phía trước, nhấn mạnh là tập trung quan sát phía trc, đằng trc nó mà thắng lại vì lý do gì thì dễ hun đít lắm, gặp mấy lần rồi, có lần 1 chị bị té, đám đằng sau hun nhau ko.
_ Còn 1 cái tối quan trọng khi đi hầm mà Admin đã bỏ sót : KHÔNG BẤM KÈN XE . Vì xuống hầm trên là nước bấm kèn sóng âm sẽ dao động gây ồn và nứt vỡ . Thêm vào nha ad. Cái này trong hầm có biển báo nhưng người Việt ta hay bỏ qua mà bấm kèn khí thế