Một thời gian nữa con người sẽ tạo ra giống vi khuẩn có thể tiêu hóa được nhựa. Ông tác giả nào tạo ra con đó nhờ liệu pháp biến đổi gien sẽ đạt giải nobel sinh học. Con người sẽ nhân giống vi khuẩn đó rồi thả khắp trái đất cho nó đi ăn nhựa và nghành công nghiệp nhựa sẽ bị cấm hoàn toàn trên trái đất.
Rồi loài người sẽ bị diệt vong vì chính những gì họ đã tạo ra, ko biết là khi nào thôi. Nhưng chắc sẽ chẳng đc thêm 1000 năm văn minh nữa với cái đà này.
Đọc các bài báo cáo khoa học về chủ đề môi trường lắm lúc bực mình với khoa học - và các nhà khoa học.
Nếu theo chủ nghĩa xét lại, gốc của vấn đề là "nhựa là chất gây hại" thì lôi đứa nào phát minh ra cách tổng hợp nhựa ra chém!
Còn đã gây ra rồi thì phải chấp nhận sống chung với lũ. Nhựa nano thẩm thấu qua đường tế bào thì đỡ thế chóa nào được. Đi soi tỉ mỉ thì chắc trên thế giới này hiếm còn chỗ ko bị ô nhiễm - sạch quá thì chỉ có môi trường chân không, và ở đó thì đếch ai sinh sống.
Thế thì kết luận phù hợp nhất là...con người không xứng đáng được tồn tại trên hành tinh được gọi là trái đất này - và như thế loài người phải diệt vong. Hết cụ nó phim!
cấm tất cả dịch vụ Grab, Foody... giao food dùng hàng nhựa, dịch vụ này tăng sử dụng nhựa khủng khiếp. Phải đánh thuế cao phần nhưa thôi để nhà nhà tăng gia trồng lá chuối chẳn hạn:rolleyes:
@congthanhgiong
Đội đấy cửa hàng đưa cho thế nào thì họ giao thế thôi, chứ grad có mang đồ của nhà đi mà đựng food đâu mà cấm. Phải cấm nhà hàng mới đúng.