Trong những chuyện tình tuổi học trò của Nguyễn Nhật Ánh, mình thấy cuốn Mắt Biếc và Đi Qua Hoa Cúc và Còn Chút Gì Để Nhớ là những cuốn vừa vui vừa buồn da diết khắc khoải nhất, có lẽ do mình cũng đọc vào những năm cấp 3, vào cái tuổi mơ mộng trăng sao, cái tuổi ước ao về những mối tình đẹp như tranh vẽ, nhưng đời không bao giờ như là mơ ước, mình thích người ta mà người ta có thích lại mình đâu....
Năm nay thì Mắt Biếc lên phim, vậy là chúng ta được tận mắt nhìn Ngạn, nhìn Hà Lan, nhìn Mắt Biếc lớn lên rồi rời xa....
Mời anh em xem teaser Trailer Mắt Biếc, một bộ phim nữa của Nguyễn Nhật Ánh do Victor Vũ sản xuất, dự định ra rạp tháng 11 năm nay.
Bài nhạc phim là dựa trên bài Có chàng trai viết lên cây - Phan Mạnh Quỳnh
Mình thấy nhà sản xuất phim đã chọn được hai gương mặt thủ vai chính thật tốt, nhìn vào họ ta thấy được cái mơ màng sương khói của những buổi chiều dắt tay nhau lên đồi sim, của những đêm trăng sáng đứng nhìn xuống chợ Đo đo, tay rờ mông vì vừa bị ăn những đòn roi thật đau...
Mắt biếc năm xưa nay đâu.... đi chơi có còn đem theo chai dầu...
Năm nay thì Mắt Biếc lên phim, vậy là chúng ta được tận mắt nhìn Ngạn, nhìn Hà Lan, nhìn Mắt Biếc lớn lên rồi rời xa....
Mời anh em xem teaser Trailer Mắt Biếc, một bộ phim nữa của Nguyễn Nhật Ánh do Victor Vũ sản xuất, dự định ra rạp tháng 11 năm nay.
Bài nhạc phim là dựa trên bài Có chàng trai viết lên cây - Phan Mạnh Quỳnh
Mình thấy nhà sản xuất phim đã chọn được hai gương mặt thủ vai chính thật tốt, nhìn vào họ ta thấy được cái mơ màng sương khói của những buổi chiều dắt tay nhau lên đồi sim, của những đêm trăng sáng đứng nhìn xuống chợ Đo đo, tay rờ mông vì vừa bị ăn những đòn roi thật đau...
Mắt biếc năm xưa nay đâu.... đi chơi có còn đem theo chai dầu...