Sau 9 tháng đi lại, cuối cùng chiếc Honda CB650F của mình đã tới mốc 10.000 km. Tính đúng ra là 12.000 mình mới phải đi bảo dưỡng lần 3 nhưng lúc 5.000 km mình lại không đi bảo dưỡng lần 2. Thế nên vừa qua 10.000 km là mình mang vào hãng để bảo dưỡng luôn. Chi phí lần bảo dưỡng này tổng cộng là 1,332 triệu đồng.
Mình nghĩ anh em chơi xe PKL nên đi kiểm tra xe mình định kỳ để phòng trường hợp xấu xảy ra cho xe của mình. Trước mình đi Honda Winner nó đổ bệnh mình còn mệt huống hồ gì mấy con xe motor. Từ lúc mình vào tới lúc xe lên dàn nâng chỉ tầm 10 phút cho khâu hỏi thăm sức khoẻ xe, trao đổi và báo giá chi phí. Lần bảo dưỡng này mình không thay nhớt vì mình đã thay trước đó rồi, nếu như thay thì sẽ tốn thêm khoảng tầm 1 triệu nữa.
Đầu tiên là về phần kiểm tra xe, chi phí là 958.000 đồng bao gồm những thứ trong hình phía dưới. Xe mình được 2 anh kỹ thuật gỡ ra hết để kiểm tra, nhìn em nó không mặc quần áo phơi ra thiệt là ngại mà.
Mình nghĩ anh em chơi xe PKL nên đi kiểm tra xe mình định kỳ để phòng trường hợp xấu xảy ra cho xe của mình. Trước mình đi Honda Winner nó đổ bệnh mình còn mệt huống hồ gì mấy con xe motor. Từ lúc mình vào tới lúc xe lên dàn nâng chỉ tầm 10 phút cho khâu hỏi thăm sức khoẻ xe, trao đổi và báo giá chi phí. Lần bảo dưỡng này mình không thay nhớt vì mình đã thay trước đó rồi, nếu như thay thì sẽ tốn thêm khoảng tầm 1 triệu nữa.
Đầu tiên là về phần kiểm tra xe, chi phí là 958.000 đồng bao gồm những thứ trong hình phía dưới. Xe mình được 2 anh kỹ thuật gỡ ra hết để kiểm tra, nhìn em nó không mặc quần áo phơi ra thiệt là ngại mà.
Phần lọc gió của mình sau khi kiểm tra thì vẫn sử dụng được nên không thay. Nếu thay mới sẽ tốn khoảng hơn 300.000 đồng, không quá đắt đỏ.
Má phanh trước chỉ còn lại khoảng 20%, chạy được thêm ít thời gian nữa, chạy rà thắng dữ quá nên mòn lẹ. Bugi xe cũng còn ok vẫn chạy được nên cũng không phải thay cái mới.
Tiếp theo là chi phí xúc rửa động cơ hết 300.000 bằng hệ thống Carbon Cleaning. Mình thấy anh KTV cắm 2 ống đỏ vào xe và mở công tắc, sau đó khởi động máy lên khoảng 20 phút. Thấy pô la la bị ảnh bịt mõm lại luôn. 😔
Quảng cáo
Đang la bị bịt mỏ 😁
Cuối cùng là vệ sinh sên hết 74.000 vì mình đi xe sên dơ quá dơ, mình cũng lười vệ sinh nên tiện để mấy anh KTV làm luôn. Điều may mắn nhất là lần này mình không bị ăn đinh nên cũng không phải vá tốn hơn 200.000 nữa :D 6.000 km sau mình sẽ tiến hành bảo dưỡng đợt 4, nhưng nghe anh KTV nói lần sau sẽ rẻ hơn nhiều. Anh em thấy chi phí bảo dưỡng thế này có ổn không?