Mời anh em xem qua 72 tấm hình mình chụp trong quá trình đi thăm các địa điểm ở Pháp và Ý qua chuyến đi 10 ngày. Trời nắng giúp cho hình ảnh rực rỡ, no màu nhưng cũng gây khó khăn đáng kể vì sự lệch sáng quá mạnh. Reno 10x thể hiện khá tốt chức năng của một chiếc máy ảnh khi mang đi du lịch.
Mời anh em xem qua.
Đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. "Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó."
Mình đến Paris vào những ngày hè nóng nên mọi người ở đây mặc đồ rất mát mẻ, thoải mái. Tấm này mình chụp khi đi qua đường. Thích ánh nắng chiếu tạo thành bóng dưới đường và làm cho tóc nổi lên. Ở các nước xa xích đạo thì mặt trời đổ bóng dài hơn, xiên hơn.
Mời anh em xem qua.
Đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. "Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó."
Mình đến Paris vào những ngày hè nóng nên mọi người ở đây mặc đồ rất mát mẻ, thoải mái. Tấm này mình chụp khi đi qua đường. Thích ánh nắng chiếu tạo thành bóng dưới đường và làm cho tóc nổi lên. Ở các nước xa xích đạo thì mặt trời đổ bóng dài hơn, xiên hơn.
Trong công viên người ta bố trí ghế dưới các vòi phun sương bên trên. Lâu lâu phun sương ra cho mát, giống như các quán cafe nóng ở Việt Nam có phun sương. Ngồi hóng dưới sương cũng rất vui.
Diễn viên múa trình diễn trong một chương trình TV gì đó của Đài Truyền Hình Pháp ngay bờ sông gần tháp Eiffel. Mình đã kéo giảm bớt màu sắc của tấm này để nhìn cho dịu mắt hơn. Mình thích cách mà camera Reno 10X có thể ghi lại được các màu da khác nhau của những người trong hình.
Một đôi bạn trẻ chụp hình lưu niệm trước chiếc tháp nổi tiếng nhất thế giới. Đây là công trình cao nhất của loài người sau nhiều ngàn năm các Kim tự tháp của Ai Cập.
Người Paris chơi dưới nước trong những ngày nóng kỉ lục được ghi nhận ở nước này. Nhiệt độ lên đến hơn 40 độ. Tuy nhiên cảm nhận của mình là cũng không quá sức nóng và khó chịu như cái nóng ở Việt Nam. Anh em chỉ cần vào trong bóng râm là mát ngay.
Phơi nắng là điều mình thấy lạ, người ta rất thích phơi nắng, cho dù bên ngoài rất nóng nhưng nhiều người nằm phơi.
Quảng cáo
Nhà thờ trên đồi Montmartre. Chuyến đi của mình hầu hết là đến các nhà thờ lớn ở Pháp và Ý. Vì nhà mình theo Thiên Chúa Giáo và mình muốn dẫn bố mẹ mình đến thăm nhà thờ thánh Peter ở Vatican.
Hàng rào xung quanh nhà thờ giày đặc các ổ khóa tình yêu. Thị trưởng Paris từng phải tháo một thành cầu vì các ổ khóa này quá nặng có thể gây nguy hiểm cho cây cầu. Anh em thấy nhiều ổ khóa hình trái tim, rõ ràng nó được làm ra không phải để khóa cửa mà để khóa hai đứa nào đó lại với nhau.
Theo Wiki: Antôn thành Padova (hoặc Antôn thành Lisboa, 15 tháng 8 năm 1195 - 13 tháng 6 năm 1231) là một linh mục Công giáo người Bồ Đào Nha và là tu sĩ Dòng Phanxicô. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có ở Lisboa, Bồ Đào Nha nhưng mất tại Padova, Ý. Với kiến thức chuyên sâu về Kinh Thánh, ông đã rao giảng mạnh mẽ về đức tin Kitô giáo cho người khác, chính vì thế, ông được phong thánh rất sớm sau khi qua đời và được Giáo hội Công giáo Rôma phong làm tiến sĩ Hội thánh vào ngày 16 tháng 1 năm 1946. Xem thêm...
Tranh kính là điểm ấn tượng nhất khi anh em vào các nhà thờ ở Châu Âu.
Quảng cáo
Đứng từ tháp cao nhà thờ nhìn vào Paris.
Bên ngoài Điện Pantheon. Ban đầu, Panthéon là một nhà thờ được xây dựng vào thế kỉ 18 để bảo quản thánh tích của thánh Geneviève. Nơi đây đã từng chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp. Hiện nay điện Panthéon là nơi chôn cất và tôn vinh những nhân vật lịch sử và những người đã làm rạng danh cho nước Pháp.
"Để cho ngôi đền của tôn giáo trở thành ngôi đền của đất nước, để cho ngôi mộ của một người vĩ đại trở thành bàn thờ của quyền tự do"
Năm 1885, cùng với sự kiện di cốt nhà văn Victor Hugo được đưa vào điện, nhà thờ thánh Geneviève mới hoàn toàn bị rút khỏi khu điện Panthéon, nơi đây chỉ còn là nơi chôn cất những người con làm rạng danh cho nước Pháp.
Một bức tranh khổng lồ vẽ trên tường ở Quận 13, nơi tập trung người Việt ở Paris. Mình đến đây tìm bát phở.
Ba khách du lịch đang đứng trên ba chiếc xe scooter được thuê của dịch vụ cho thuê xe Lime. Startup cho thuê này bắt đầu ở Mỹ và mới mở rộng tại Pháp gần đây. Anh em chỉ cần có smartphone với thẻ ngân hàng là có thể dễ dàng thuê scooter để đi và trả.
Cứ thấy xe nào trên đường anh em cài app vào rồi scan barcode là đi, đi nhiêu tính tiền nhiêu, đi đến đâu vứt xe ở đó rồi nhấn hoàn tất là xong. Mình sẽ chia sẻ về dịch vụ này sau.
Phía sau là kim tự tháp bằng kính ở bảo tàng lừng danh nhất thế giới: Lourve
Giờ học sử trong bảo tàng. Mình nghe thấy một cô giáo nói Tiếng Anh giọng Mỹ giới thiệu bảo tàng cho các em học sinh tuổi 8,9.
Tranh trên tường và các cả các bức họa trên trần nhà.
Một bức tranh trong phòng tranh lớn bên dưới.
Bạn phải mất nhiều tháng để đi hết bảo tàng này.
Người xưa không chụp hình để bỏ lên mộ, làm đầu tượng.
Kiếm Ba tư. Rất đẹp và xắc sảo.
Hoa văn trong kiến trúc Ả Rập
Mình đến chỗ này vì đã đọc quyển Mật mã Da Vinci của Dan Brown nói chỗ này dấu chén thánh. Đã cố tìm mà không thấy.
Mình đến Lyon là Chủ Nhật, kịp dự lễ tại nhà thờ chánh tòa ở Lyon. Bên trong nhà thờ đẹp không thể diễn tả được.
Quà lưu niệm trưng bày trong một gian hàng của khu phố cổ ở Lyon.
Ăn một bữa sáng thật no và đầy năng lượng để chuẩn bị chuyến đi gần 450km đến Milan. Mình rất hay chụp đồ ăn bằng điện thoại và đây là một trong vài tấm mình cực thích về chất lượng ảnh. Reno 10X làm mình rất bất ngờ.
Bên ngoài nhà thờ chánh tòa Milan.
Do đá hắt sáng nhiều nên hình bên trên có màu trắng. Tấm này mình đứng xiên hơn, mở HDR và kéo màu lên nên nhìn đậm và thích hơn. Camera điện thoại khi chụp kiến trúc có lợi thế là khoảng nét sâu nên chỗ nào cũng nét.
Phù điêu cảnh Chúa Giê Su bị quân dữ lột áo làm bằng đồng. Hầu hết là màu xanh do oxi hóa, chỗ nào được rờ nhiều thì màu đồng lộ ra.
Thánh Bartôlômêô, một trong 12 tông đồ của Chúa Giê Su. Tượng này của ông được đặt trong nhà thờ chính tòa Milan. Tượng mô tả ông bị lột da và cầm quyển kinh thánh để nhắc lại ông đi giảng đạo ở Armenia và bị lột da ở đây, tử vì đạo.
Những bà sơ vui vẻ.
Người ta đang nghe hướng dẫn viên nói về nóc của trung tâm thương mại ngay cạnh nhà thờ chánh tòa Milan
Chụp hình đoàn nhà mình tại mộ của Giulietta (Juliet, bồ của Romeo). Đến thăm bà nhưng hôm đó đóng cửa nên không vào được. Lúc này bọn mình ở Verona, cách Milan khoảng 2 giờ lái xe.
Chuyện tình Romeo và Juliet đã được cả thế giới nhắc đến trong nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Nhưng ấn tượng nhất với mình là lúc Vân Dung gọi Xuân Bắc trong một vở kịch nào đó trên TV rất lâu rồi.
Bức tượng giả dùng để đóng kịch. Ngoài đời tượng này cao khoảng 10m, cực kỳ đẹp và ấn tượng. Khi nào vở kịch liên quan diễn ra trong Verona Arena người ta sẽ mang vào.
Bên ngoài Verona Arena. Đây là khu phố cổ và rất đông khách du lịch. Phố cổ Verona còn được xây dựng trên nền một thành phố cổ khác nữa.
Sau khi rời phố cổ Verona mình có đến Grada, cách đó khoảng 45 phút lái xe để thăm cái hồ cực lớn và tắm hồ ở đây. Tắm hồ như tắm biển, nước cực kỳ lạnh.
Hồ nước ngọt nên có ngỗng tắm chung.
Một em gái đứng chụp hình với tháp nghiêng Pisa
Tượng Chúa chịu nạn bên trong nhà thờ Pisa
Khi bạn bỏ tiền xu vào trong cái khe kia thì nến sẽ sáng lên.
Kiểu chụp hình đỡ tháp nhiều người dùng khi đến đây.
Hoa gần một trạm dừng chân mua xăng và xả nước.
Hoa rất tươi và nở rất đều. Bọn mình đang trên đường từ Pisa qua Rome đến địa điểm cuối cùng.
Lính gác Thụy Sĩ đứng canh cổng vào của Vatican.
Tượng hai thiên thần trong nhà thờ thánh Phê rô
Trong nhà thờ cực kỳ lớn và nhiều tượng này, để xem hết tượng có khi bạn phải mất vài ngày.
Đứng từ trên nóc cao nhất nhà thờ thánh Phê rô nhìn vào ROME
Đứng từ nóc nhà thờ cao nhất vào khu giáo quyền Vatican.
Bên ngoài đấu trường Colosseum. Hẳn là đế chế La Mã đã đạt đến trình độ cực cao để có thể xây được một nơi giải trí như thế này.
Khách du lịch thăm quan đấu trường Colosseum.
Những cây cột cổ bây giờ không còn nằm đúng vị trí của nó nữa.
Tượng bán thân của một vị vua La Mã sống trước công nguyên.
Bên ngoài đấu trường với nhiều vết thương lịch sử.
Đón tàu điện về một vương cung thánh đường khác.
Lễ trong một phần lõm vào nhỏ của Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rome.
Một người khách du lịch đang quỳ cầu nguyện
Trên nóc của Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Một trong 4 đại Vương Cung Thánh Đường ở Rome.
Bữa trưa của mình
Ngắm con cái vui vẻ dưới nắng là niềm vui của các ông bố chân chính.