Mùa hè miền bắc mà ko tắt đc đèn thì suốt ngày sửa vs thay đèn. Nhiều việc cho các xưởng mod đồ: thay đèn signal, đấu công tắc đèn, khoan mặt nạ lắp bi cầu.
Chưa bàn đến nâng cấp tính năng vận hành nhưng thiết kế này mà bảo hạ được Ex nghe hơi căng, nhìn quá rối mắt (không tính đến những người cuồng Honda, cứ ra mẫu mới là mua bất kể ngô khoai thế nào)
Năm nay Honda lắp ABS cho Winner thì dự là Ex phiên bản tiếp theo cũng có ABS, ai kết Ex thì chờ đi.
Tôi có cảm giác với cái hốc yếm to như cánh buồm thế kia thì sẽ cản được kha khá gió đấy. Chưa kể nhìn như có vẻ cố gồng lên cho to bằng thiên hạ. Chưa được nhìn tận mắt, nhưng cảm giác xe côn tay mà to như xe NVX thì cũng hơi chán. Đèn giống Ab, nhiều khi vào rẽ, đèn toàn rọi xuống ruộng trước thay vì rọi đường, cảm giác cũng hơi khó chịu.