Tốt hay không còn nằm ở ý thức chủ xe, nhưng dù sao thì mình không ủng hộ, gây ồn ào, ảnh hưởng tới người khác. Nhất là lúc kẹt xe, đi ngang khu vực bệnh viện và đi trong hẻm.
Tui không ưa mấy cây pô độ, bởi vì po là để giảm âm thanh khó chịu từ động cơ, đó là mục đích chính sinh ra cái pô, hầu hết các bạn độ pô đều làm cho tiếng pô trở lên to và nghe khó chịu hơn, chẳng ai thích dừng đèn đỏ giữa trời nắng nóng cùng cái tiếng khó chịu hay đang đi bt bị cái pô xe làm giật mình bao giờ cả
Mấy thằng độ pô mà cái đầu nó cứ chục lên cao phun hơi vào mặt người sau. Chưa kể mấy thằng nào là auto cắt dè đi mưa cũng văng người đi sau. Toàn một lũ vô văn hóa
Mệt tai lắm, có thấy vui vẻ méo gì đâu. Nguời ta tốn bao công sức làm ra cái bô ngon rồi còn bày đặt độ bô với chả độ thần kinh., vậy nên mình không thích các thể loại pô độ