Mình căm thù nhất mấy thằng độ pô gây ồn ào khắp làng khắp xóm! Nhà sản xuất người ta nghiên cứu biết bao nhiêu năm để cho ra đời một kiểu dáng xe máy hài hòa giữa bên ngoài và bên trong, độ làm quái gì?
Cứ thấy thằng nào bị công an bắt vì độ pô là hôm đó mình ngủ ngon lắm, trong lòng vui quá mà!
Nhà mình tầng 3 ở chung cư, con nhỏ. Mỗi khi con vào giấc và có 1 thím nào đi qua, không nẹt mà chỉ đi bình thường cũng làm con mình thức. Và mình ghét nó! Đam mê của bạn chứ đừng để ảnh hưởng người khác. các bạn đi ồn nhưng có phải đi ở đường đua đâu? các bạn đi các con đường dân thường đi, dân thưởng sinh sống. các bạn độ xe cũng giống như mấy cậu trẻ trâu đi lạng lách đánh võng cả thôi. vì sao? vì là đam mê của các bạn nhưng ảnh hưởng người khác., vậy nên mình không ủng hộ các thể loại pô độ
Nhà mình tầng 3 ở chung cư, con nhỏ. Mỗi khi con vào giấc và có 1 thím nào đi qua, không nẹt mà chỉ đi bình thường cũng làm con mình thức. Hai nhà cùng tầng có con nhỏ cũng chung quan điểm như vậy.
Và mình ghét nó!
Đam mê của bạn chứ đừng để ảnh hưởng người khác. các bạn đi ồn nhưng có phải xe đó chỉ đi ở đường đua đâu? các bạn đi các con đường dân thường đi, dân thưởng sinh sống. các bạn độ xe cũng giống như mấy cậu trẻ trâu đi lạng lách đánh võng cả thôi. vì sao? vì là đam mê của các bạn nhưng ảnh hưởng người khác.
Cũng tuỳ thôi, những cây po của những hãng độ nổi tiếng giá cũng nghìn đô, nếu là dân chơi thứ thiệt thì ủng hộ, còn bình thường thì cứ nguyên bản mà chạy
Nhiều bạn cứ chửi mấy lão say rượu lại còn lái xe
Hay chửi mấy đứa trẻ trâu lạng lách đánh võng.
vì 2 đối tượng này rất dễ gây nguy hiểm cho người khác.
"Nhưng mà đấy là việc của nó mà? Các bạn sao lại chửi nó?" Mình đặt câu hỏi này cho những bạn độ pô xe, gây ồn ào, đi trong khu dân cư. Vì việc đam mê của các bạn cũng đang "gây ra sự khó chịu cho người khác".
Về cơ bản là giống 2 đối tượng ở trên thôi, chỉ khác là ở mức độ.
Mức độ của kẻ say rượu lái xe và trẻ trâu lạng lách là có thể gây nguy hiểm tính mạng người khác
còn các bạn là gây ra sự khó chịu/ mất ngủ của người khác. bao gồm trẻ em. người già. Nhưng thậm chí có thể gây sự giật mình cho người đi đường ==> cũng có thể gây tai nạn.
Không ủng hộ nhưng cũng không phản đối nếu như cái pô không chỉa thẳng khói vào người đi sau.
Độ cái pô mà khỏi chỉa thẳng vào người đi sau thì xin lỗi chứ mấy người đó óc chó
Tốt hay không còn nằm ở ý thức chủ xe, nhưng dù sao thì mình thích, nghe tiếng đã tai, tuy nhiên biết lúc nào nên vặn lúc nào không nên thì đỡ hơn hehe