10 thằng thì chắc quá nửa là trẻ trâu, đú đớn rồi, nhiều khi cố tình nẹt bô để gây sự chú ý.. Nc là ko có cảm tình vs ai độ bô, vì chung quy vẫn là muốn gây sự chú ý..
Không liên quan, nhưng mình thấy cứ 10 chiếc chỉ có 1 chiếc có tiếng hay. Còn lại như tiếng đá lon bơ (lon sữa bò).
Mấy ông đi xe motor toàn nói pô có lực là hay chứ có hiểu xe cần gì đâu. Gào với chả ré
Pô xịt khói vào mặt người khác thì có mất dạy mấy đứa trẩu?
Nẹt Pô thể hiện cá tính khiến trẻ nhỏ, người già và đặc biệt là người có bệnh tim liệu có nhân văn không ?
Đúng là không nên sống quá bình thường, phải có cá tính, có sự khác biệt. Nhưng khác biệt của kiểu này thì tao chỉ cầu bị chết sớm thôi
không thấy đẹp ở đâu, cái xe đua không ra đua, chạy ngoài đường toàn ngổ ngáo, gây ồn.
đặc thù ở VN lại có nhiều ngõ nữa chứ, mấy đồng chí này chạy vào ngõ thì ầm hết cả lên, người già và trẻ em toàn bị giật mình
có tiền thì mua hẳn xe đua luôn cho nó khí chất, toàn xe còi lắp vào trông cứ thế nào
Tôi chơi PKL nhưng thích xe êm như tay ga, chủ yếu tôi cần dáng xe to khoẻ, ôm bình xăng, khả năng tăng tốc nhanh, tốc độ tối đa lớn, nhưng tuyệt đối phải êm ái, thế giới bây giờ có moto điện rồi, đợi VN mở trạm sạc là tôi ủng hộ ngay.
Pô độ dùng cho những dòng PKL để nghe tiếng máy có lực hơn, phấn khích hơn do kết cấu động cơ, lực máy... chứ mình thấy không phải mấy con xe 1 xylanh phân khối nhỏ hình như thay pô cốt để tiếng nghe cho nó to cho ra vẻ, thật sự nghe rất chói tai, ảnh hưởng xấu đến người xung quanh. mà như vậy thà để ko pô nó nổ còn to hơn.