Mỗi người một đam mê, độ pô xe cũng vậy. Đổ biết bao nhiêu tiền để được nghe tiếng động cơ hay. Tuy nhiên đối với mình độ pô xe thì 98% là lũ vô văn hóa, vô học, lũ súc vật. Hay đâu không thấy, toàn thấy nhức hết cả đầu khiến người già mất ngủ, trẻ sơ sinh thì khóc thét vì sợ.
2% còn lại thì độ lại để vừa không ồn, vừa nghe hay thì mình không có ý kiến hoặc có ồn nhưng đi nhẹ không nẹt.
@muquang
Vl bác. Cái từ súc vật nó mới chuẩn với đám 98% bác nói đó. Nhiều khi đi đường chỉ muốn túm cổ mấy thằng đó dí cmn tai vô bô rồi hết ga cho nó nghe cho đã.
có lần đi trên đường, 1 thanh niên tẹt bô rầm rầm, chạy vượt lên mình, tẹt thêm 1 cái bắn thẳng vô mặt mình ngay ngã tư, xém tí nữa là mình tông thẳng vô lề rồi. Muốn đuổi theo chửi 1 trận, nhưng rồi nghĩ lại rồi thôi.
Mình ghét cái kiểu xe phân khối lớn chơi pô to rồi chạy đường đô thị nẹt ga cho kêu, gây giựt mình người khác, lỡ có người yếu tim người lăn ra đường thì ác lắm.