Anh em cộng đồng thích chơi game bóng đá chắc không lạ gì với cái tên Pro Evolution Soccer (PES) và FIFA (FF), đây có thể nói là 2 game bóng đá kì phùng địch thủ với nhau, mình thì hiện đang chơi PES 2017, bản này chắc cũng là game cổ rồi 😔
Cơ duyên đưa mình đến với PES cũng không có gì đặc biệt lắm, ngày xưa đi học đại học, cuối tuần ông anh rủ đi đá Play Station 3 ngoài quán, và đó là lúc mình biết đến PES. Sau này đi làm không còn thời gian để chơi nhiều, chỉ lâu lâu mới chơi. Sau đó mình chuyển về quê sống, làm công việc kinh doanh với gia đình, kinh doanh ở quê thì có khách thì buôn bán, không có thì ngồi chơi lướt web, thời gian rãnh nhiều thì cũng muốn chơi một game nào đó, nhớ đến game PES năm xưa, thế là lên mạng tìm tải về chơi, lúc đó năm 2017 mình chơi PES 2016, chơi được vài tháng cái thấy hình như có PES 2017 rồi, thế là tìm tải về chơi, thấy đồ họa đẹp hơn hẳn, chơi khó hơn.
Đến cuối 2017 thấy ra PES 2018, mặc dù đang chơi ổn không có vấn đề gì, nhưng kiểu muốn trải nghiệm cái mới nên tìm link tải về. Tải về xong, cài vô thì… sự thật phũ phàng, em lap già cỗi của mình GPU oke, Ram oke, SSD oke còn CPU not oke :(, con CPU core i3 4000M của mình không kéo nổi bản 2018, vào game vẫn được, nhưng quạt quay như bão, đá giựt tung nóc, thôi thế là đành quay về bản 2017, và gắn bó đến bây giờ vì chưa có thay lap mới ;) và chắc cũng chẳng bao giờ mơ tới bản 2019 ;)
Đá PES 2017 gần 1 năm rưỡi, thế là mình phát hiện ra một số điều thú vị, mình google thì không thấy các cộng đồng chia sẽ về những điều này, nên nay mình viết bài này hy vọng anh em cùng chơi có cảm thấy như vậy hoặc có những trải nghiệm khác thì chia sẻ với nhau cho vui.
Cơ duyên đưa mình đến với PES cũng không có gì đặc biệt lắm, ngày xưa đi học đại học, cuối tuần ông anh rủ đi đá Play Station 3 ngoài quán, và đó là lúc mình biết đến PES. Sau này đi làm không còn thời gian để chơi nhiều, chỉ lâu lâu mới chơi. Sau đó mình chuyển về quê sống, làm công việc kinh doanh với gia đình, kinh doanh ở quê thì có khách thì buôn bán, không có thì ngồi chơi lướt web, thời gian rãnh nhiều thì cũng muốn chơi một game nào đó, nhớ đến game PES năm xưa, thế là lên mạng tìm tải về chơi, lúc đó năm 2017 mình chơi PES 2016, chơi được vài tháng cái thấy hình như có PES 2017 rồi, thế là tìm tải về chơi, thấy đồ họa đẹp hơn hẳn, chơi khó hơn.
Đến cuối 2017 thấy ra PES 2018, mặc dù đang chơi ổn không có vấn đề gì, nhưng kiểu muốn trải nghiệm cái mới nên tìm link tải về. Tải về xong, cài vô thì… sự thật phũ phàng, em lap già cỗi của mình GPU oke, Ram oke, SSD oke còn CPU not oke :(, con CPU core i3 4000M của mình không kéo nổi bản 2018, vào game vẫn được, nhưng quạt quay như bão, đá giựt tung nóc, thôi thế là đành quay về bản 2017, và gắn bó đến bây giờ vì chưa có thay lap mới ;) và chắc cũng chẳng bao giờ mơ tới bản 2019 ;)
Đá PES 2017 gần 1 năm rưỡi, thế là mình phát hiện ra một số điều thú vị, mình google thì không thấy các cộng đồng chia sẽ về những điều này, nên nay mình viết bài này hy vọng anh em cùng chơi có cảm thấy như vậy hoặc có những trải nghiệm khác thì chia sẻ với nhau cho vui.
Mình đá thì luôn đá chế độ League, chế độ này mình sẽ chọn một câu lạc bộ (CLB), trải qua một mùa bóng y như CLB ngoài đời thật, ví dụ như mình chọn Man city thì sẽ đá Ngoại hạng Anh (Premier League), UEFA Champion leagues, Cúp quốc gia (League cup), có thể có thêm Siêu cúp Châu Âu (European Super cup), Siêu cúp quốc gia (Community shield), Cúp thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World cup)… nói chung y chang ngoài đời thật, độ khó luôn là Super star, khó nhất. Mình xin chia sẽ, tạm gọi là những khái niệm mình tự đặt, tự ngộ ra để anh em cộng đồng cảm nhận xem nhé:
1. Đối thủ kỵ dơ: game mà, càng phải giống thật càng tốt, khái niệm này kiểu như là CLB của bạn, đá hay đá mạnh cỡ nào, thì lúc nào cũng có một đội bóng mà khi gặp, luôn gây ra khó khăn cho bạn, như kiểu mà khi gặp đội bạn, là cái đội này nó được boost 200% công lực hay sao ấy. Gặp mấy đội này thì nói thật là mình cảm xúc dâng trào:
- Cay cú: là vì mình đá gặp đội khác mình đàn áp, dồn ép người ta, thì gặp đối thủ này mình đá thậm chí là không phối hợp được, không lên bóng nổi, các siêu sao của mình bị vây, bị kèm, đội bạn mà có 10 Ronaldo hay Messi thì cũng chịu chết, mà thà mà bị đội mạnh tên tuổi thì không nói, mà nhiều khi toàn mấy đội vô danh như Espanol, Getafe không chứ, thế mới cay
- Căng thẳng: là vì đá với mấy đội kiểu này, xác định là phải tập trung 100% đầu óc, tay nhấn gamepad phải liên tục, phải nhanh, thậm chí nhấn mạnh tới lờn cả nút, vậy mà mặc may thì hòa, còn không toàn thua
- Ức chế: cái này mình chia sẽ là thật, kiểu như mấy thằng cầu thủ của đội này nó ghi những bàn mà phải gọi là “phi thể thao” kinh khủng, tụi nó sút xa lắc, tụi nó đá góc cực hẹp, tụi nó sút bật chân cầu thủ mình, tụi nó đánh đầu lên trời, tụi nó ngả bàn đèn trước một rừng hậu vệ đội mình…. và toàn bộ là vào hết, cảm giác mình sút hoài mà không vô, tụi nó sút gì cũng vào, ức chế dã man
Tới đây có thể các bạn sẽ nghĩ, chơi game là để giải trí, để thư giãn đầu óc… ông chơi game mà cay cú, ức chế, căng thẳng thì chơi làm gì? Hì, đó cũng là một nét cuốn hút của PES, càng khó, càng dồn nén cảm xúc, thì lại càng muốn phải đá, phải thắng cho bằng được mới thôi, tâm lý chinh phục ấy mà.
2. Bàn thắng ma: cái này mình gặp 2 lần, tác giả là Cristiano Ronaldo và Neymar, kịch bản chung là 2 bạn này sút vào mép lưới sau cái cột dọc bên phải, bóng ra ngoài rõ ràng, dậy mà 2 bạn ấy chạy ăn mừng như điên, mình cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra, hồi sau mới biết là nó tính vào. Lúc Neymar làm pha này là Barca đang hòa 3 - 3, phút 90 sút vào mép lưới tính vô, quá vi diệu ;). Các bạn xem video dưới sẽ hiểu:
3. Chế độ thăng hoa: cái này chắc các bạn hay chơi gặp nhiều, đó là khi mình gặp một đội quá yếu hoặc đã dẫn quá sâu, là các bạn thấy cầu thủ đội mình như được kích hoạt chế độ này, trở nên thăng hoa không tưởng, mình chuyền đại, cầu thủ nó đứng trước cầu thủ nhận banh bên mình, ơ thế mà không biết bằng cách nào banh nó vẫn lọt qua được tới chân, rồi mình chuyền vô trước vòng 16m50, bấm sút đại, ai ngờ vô lun, 5 thằng đối thủ đứng vây 2 thằng mình, thế mà bật qua bật lại không thằng nào chạm được banh. Kiểu cứ chuyền cứ sút là vô, mà bình thường không bao giờ nghĩ có thể làm được như vậy.
3. Chế độ thăng hoa: cái này chắc các bạn hay chơi gặp nhiều, đó là khi mình gặp một đội quá yếu hoặc đã dẫn quá sâu, là các bạn thấy cầu thủ đội mình như được kích hoạt chế độ này, trở nên thăng hoa không tưởng, mình chuyền đại, cầu thủ nó đứng trước cầu thủ nhận banh bên mình, ơ thế mà không biết bằng cách nào banh nó vẫn lọt qua được tới chân, rồi mình chuyền vô trước vòng 16m50, bấm sút đại, ai ngờ vô lun, 5 thằng đối thủ đứng vây 2 thằng mình, thế mà bật qua bật lại không thằng nào chạm được banh. Kiểu cứ chuyền cứ sút là vô, mà bình thường không bao giờ nghĩ có thể làm được như vậy.
4. Sự trả giá phút cuối: chắc anh em mê bóng đá ai cũng biết câu “tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá”, cái này trong game y chang luôn, Porto của mình đá vòng bảng Champion League với Arsenal trên sân khách, thế trận thuộc về mình, cầm bóng nhiều hơn, dồn ép đội nhà, thậm chí cả hiệp 1 Arsenal không sút được trái nào, tự nhiên phút 88 thằng Welbeck có banh, chạy xộc thẳng vào vòng cấm cứa lòng một phát vô lun. Porto của mình sút 10 trái trúng đích 5 trái 0 bàn, Arsenal sút 2 trái trúng đích 1 trái ghi 1 bàn và thắng lun, aaaaaaaaaa
Quảng cáo
5. Sự chùng xuống khó hiểu: cái này hơi khó diễn tả, nhưng mà mình hay gặp vụ này khi đá Champion league, mình nhớ là mình lấy Porto, gặp Real Madrid ở bán kết. Cảm giác đá hiệp đầu các bạn biết sao không, nó cũng gần gần như gặp đối thủ kỵ dơ, đó là mình bị dồn ép kinh khủng, đội bạn đá, phối hợp, chuyền sút vô cùng bài bản, toàn đội mình phòng ngự, không lên bóng được nhưng vẫn bị ghi bàn, thường là siêu phẩm không à. Nhưng cảm giác khi gặp mấy đối thủ kiểu này không khó chịu không ức chế, mà thường mình có cảm giác nể phục, đội bạn đá hay quá, chuyền, ban bật, biểu diễn kỹ thuật nhìn thích lắm, nhưng đó là hiệp 1. Qua hiệp 2 đội mình dâng lên một chút kiếm được bàn gỡ hòa, và từ sau bàn gỡ hòa đó, lúc đó mình nghĩ là đội bạn chuẩn bị dâng lên ăn tươi nuốt sống đội mình, mình chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng không, đội bạn từ đó giống như là bị hụt hơi, liên tục chuyền hỏng, thậm chí thủ môn ném bóng lên 3 4 lần liên tục đều bị bên mình cướp bóng, mà vẫn sai lầm lần thứ 5 và để bên mình ghi bàn thứ 2 dẫn trước, sau đó mình thắng luôn. Cảm giác như mình đang chờ đợi một sự đáp trả mạnh mẽ, một sự dồn ép khủng khiếp sắp xảy ra, ấy thế mà mọi sự lại ngược lại hoàn toàn, mình tạm gọi đó là “sự chùng xuống khó hiểu”
Đó là 5 khái niệm Fun facts mà mình ngộ ra khi ngiền ngẫm cái game PES 2017 này, các anh em cùng chơi hoặc đã từng chơi có trải nghiệm hay bất cứ chân lý nào trong game thì chia sẻ nhau biết nhé, chơi game chia sẻ tips cũng là một nét văn hóa mà ;)
Bonus một số bàn thắng đẹp và phong cách ghi bàn mà mình tổng hợp được khi chơi:
Những pha bỏ lỡ đáng tiếc:
Quảng cáo