Đi làm bằng xe đạp or đi bộ + public transport chắc chỉ dành cho mấy người làm trong CBD. Như mình đi làm phải qua highway toàn trên 100km/h thì đạp kiểu gì ;)
Nhưng công nhận là đi làm gần nhà, tinh thần thoải mái cực kỳ. Trước mình đi toàn trên 40p, đi làm chưa đầy năm là phải đổi chỗ. Giờ đi làm 15p, ngày nào cũng yêu đời, bớt được thời gian chạy xe, thấy ngày dài hơn, làm được nhiều việc mình muốn hơn.
Mình cũng thế, cty cách nhà hơn chục cây, vì quãng đường xa vl nên tính đăng ký chạy thêm con grap để tăng thêm thu nhập với cả.. cho có người ngồi sau, nhưng tại đi sh mà chạy grap nhìn nó kì cục nên thôi 😃
em thì đường thoáng 5 phút, đường kẹt 10-15 phút mà em cũng chả thấy yêu đời yêu việc tí nào. những chuỗi ngày chấm công, quen thói giờ cao su tháng này quẹt trễ khoảng 3 lần beng luôn tiền