Mình mới nghỉ việc 1 lần vì hiện đang làm tại cty thứ 2. Nhưng vẫn áy náy với sếp cũ. Ông ấy là một người tốt. Nhưng lý do mình nói với ông ấy để nghỉ thật là củ chuối.
Dạo này tinh tế chẳng có gì mới lạ hấp dẫn để cải thiện tinh thần sinh lý cho anh em nhỉ. Toàn những tin khô khan quá. Chả nuốt được. Nên có cái tin giật tít nào làm anh em đọc xong phấn chấn tinh thần tối về áp dụng ngay được thì hay quá.
Mình gặp trường hợp, 1 ngày nọ nv đến công ty thông báo rằng nghỉ việc và thế là nghỉ luôn, không đơn từ không báo trước mình cũng bó tay. Trong khi trước đó vẫn đi làm bt, không ý kiến gì. Haizzzzzz
Bây giờ khởi nghiệp là lựa cái nào mà kiếm tiền nhiều... Và mình có thể ........ dc... Nghe mấy ông thầy phán nào là đam mê này nọ..dm mà ko có tiền nhiều thì cũng vứt thôi. Sống một mình ko nói j mà có gia đình là phải xông pha.. Cái j mà ra tiền nhanh là quất ..tất nhiên còn tùy vào may mắn và thiên thời địa lợi
12 năm đi làm, tui qua 6 công ty. có 2 cty làm hơn 3 năm. Giờ mình vừa làm chủ, vừa làm thuê, 3 Job
Kinh nghiệm rút ra: LÀM GÌ CŨNG LÀ LÀM, Có tiền thì phải chấp nhận, có tiền mới nuôi nổi ĐAM MÊ.
trẻ phải công hiến, già mới mong có thành quả
Đi làm cũng chưa nhiều (mới cỡ 8 năm), qua 3 công ty. Tự nhận thấy là: cái thằng luôn quan niệm cống hiến hết mình cho công ty, là cái thằng bị bóc lột nhiều nhất công ty, và cũng là cái thằng bị coi thường nhất công ty. Thế nên mình chẳng bao giờ để trong đầu hai chữ "cống hiến" khi đi làm.
@Wolfrain
Nãy h đọc cmt thấy này là hay nhất. Biết là cống hiến nhưng bản thân người sếp ntn nữa? họ có phải vì đam mê không hay họ lập cty cũng chỉ để kiếm tiền?