Thời 20 tuổi ước mơ thay đổi thế giới, 25 tuổi cũng máu mê khởi nghiệp. Giờ 30t ngày ngày đi làm cuối tháng nhận lương. Ngắm vài con cổ con chứng, vài mảnh đất xinh xinh để đầu tư, tối về ngủ cho an nhàn cái đầu 😆
Nhìn bài này giống kiểu các cơ quan .. của chúng ta quá! Những việc mà sứ mệnh là họ phải làm thì làm cực tệ, vì biết không làm tốt nên lấn sân để có cái mà làm. Cái hay duy nhất ở đây là khi lấn sân thì đúng kiểu "điếc không sợ súng".
Trước giờ chưa bao giờ khó chịu về nội dung bài viết trên tinhte, nhưng với bài kiểu này thì không thể chấp nhận được. Khẩn thiết anh em xem lại, nếu đã có tâm định hướng cộng đồng, thì làm luôn cho nó chỉn chu chút xíu ợ.