Thường thì tư duy ở ta vẫn là "không cấm thì cứ hút", nhưng nhiều nơi đã chuyển sang hướng "chỉ hút ở những nơi được phép", chẳng hạn đi Sing có vùng dành cho người hút thuốc, bên ngoài khu đấy là cấm tiệt
Khảo sát này chưa đầy đủ, rõ nghĩa, vì từ "nơi công cộng" bao hàm rất nhiều thứ: công viên, quán trà đá, siêu thị, thư viện... không lẽ ra công viên ngồi hút cũng bị ông nào đó từ xa chạy lại chửi té tát? Nếu hỏi "hút thuốc lá làm ảnh hưởng tới người khác" thì chuẩn hơn.
Chuyển sang vape các kiểu nhưng vẫn thấy không thay được thuốc lá truyền thống, cơ mà mình ghét hút thuốc nơi đông người trừ khi đó là nơi đông người hút thuốc 😁
Có những người rất thiếu ý thức, phòng máy lạnh ghi rõ là “Cấm hút thuốc” mà cứ vô tư như ở nhà, cực chẳng đã khi gặp mấy người như vậy, quần áo bám đầy mùi thuốc lá.