Mua cửa hàng uy tín được chăm sóc bảo hành hậu mãi thì tụi nó chửi ngủ ko biết xài tiền. Mua rẻ ăn hành thì tụi nó lại chửi ngu vì không biết lựa chỗ mua )))
Itakel @maidng hàng điện tử thì hên xui thôi bạn ơi ... trước tôi mua con Asus gì đó ở TGDĐ xài được 2 tháng bị sọc màn.. đem ra TGDD bảo hành nó bảo tại lỗi người dùng có thể là do để trong túi bị cấn, trong khi cái điện thoại thì bé chút xíu mà cấn nỗi gì... lúc đó cũng chưa rành về điện thoại lắm, ngồi cãi với nó không được, cuối cùng đành để nó chuyển lên hãng sửa hết đúng 1tr .. sửa xong xài cũng đơ đơ chẳng như trước nữa, thế là 1 tháng sau tôi mua điện thoại mới luôn... và từ đó tôi chuyển luôn qua mua xách tay luôn cho rẻ :|
Maxken86 @cienkang Hàng điện tử cũng "Hên xui" lắm, tùy người tùy tay nữa à. Có người xài cả mấy năm lại chả sao. Đang tính mua XS Max xách tay mà nghe thế này hoang mang quá
John Chris @maidng Mình cũng mới mua con X ở TGDD, mua không để ý kĩ, về soi có bụi trong Camera đem lại đổi ngay cái mới trong hộp.
cienkang @Maxken86 Nếu shop uy tín thì mua, còn có phốt thì cứ chính hãng thẳng tiến, cao hơn mấy củ nhưng an tâm
John Chris @Maxken86 Chêch nhau khoảng 2, 3 củ, ăn nhậu massa cũng hết, thôi đầu tư cho con máy ngon lành chút để khỏi nghĩ ngợi gì.
Maxken86 @cienkang Nghiên cứu cũng kỹ lưỡng nhunge vấn đề là hàng điện tử thì “Hên xui” lắm, người bị người ko bị
Itakel @Maxken86 hàng điện tử nó hên xui à bạn ơi... đang dùng nó lăn đùng ra hư, nhiều khi chính mình cũng chả biết là lỗi tại mình hay tại máy nữa.. Bảo hành thì cũng hên xui thôi, nhiều khi đem ra nó bảo lỗi tại người dùng thì cũng chả biết sao mà cãi nữa... Còn TGDĐ thì dịch vụ nó tốt thật. mình mua con Nokia đập đá có 350k mà em trưởng ca ngồi giải thích cách sử dụng cả buổi, mang điện thoại đó đến tận chỗ tính tiền cho mình, rồi mang ra đến tận xe, để trong giỏ cho mình, rồi còn đòi dắt xe ra dùm mình luôn, cản mãi mới chịu thôi...... xong đứng cảm ơn với vẫy tay chờ cho tới khi mình chạy xe đi khỏi luôn...chăm sóc tận răng mà nói thật muốn ngại luôn đó @@