Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em sách ảnh The Last Testament của nhiếp ảnh gia Jonas Bendiksen được xuất bản năm 2017 bởi aperture, kể về 7 người đàn ông trên khắp thế giới tự tuyên bố mình là Messiah (đấng cứu tinh) trong Kinh Thánh đã quay trở lại.
Về Jonas Bendiksen
Jonas Bendiksen là nhiếp ảnh gia người Na-uy. Anh quan tâm và chụp ảnh các cộng đồng và khu vực bị cô lập. Những dự án anh từng thực hiện: sách ảnh Statellites (2006) - câu chuyện từ rìa Liên Xô cũ khi anh làm phóng viên ảnh trong vài năm tại đây, sách ảnh The Places We Live (2008) về sự phát triển của những khu ổ chuột ở các đô thị trên khắp thế giới. Bendiksen nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh: Infinity Award của Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế, New York, giải Nhì mục Câu chuyện Cuộc sống hàng ngày cho giải Ảnh Báo chí Thế giới (WPP) cũng như giải Nhất cho Giải thưởng Ảnh Quốc tế của năm,…
Nhiếp ảnh gia người Na-uy trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum năm 2008 và năm 2010, anh làm chủ tịch Magnumphotos
Về Jonas Bendiksen
Jonas Bendiksen là nhiếp ảnh gia người Na-uy. Anh quan tâm và chụp ảnh các cộng đồng và khu vực bị cô lập. Những dự án anh từng thực hiện: sách ảnh Statellites (2006) - câu chuyện từ rìa Liên Xô cũ khi anh làm phóng viên ảnh trong vài năm tại đây, sách ảnh The Places We Live (2008) về sự phát triển của những khu ổ chuột ở các đô thị trên khắp thế giới. Bendiksen nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh: Infinity Award của Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế, New York, giải Nhì mục Câu chuyện Cuộc sống hàng ngày cho giải Ảnh Báo chí Thế giới (WPP) cũng như giải Nhất cho Giải thưởng Ảnh Quốc tế của năm,…
Nhiếp ảnh gia người Na-uy trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum năm 2008 và năm 2010, anh làm chủ tịch Magnumphotos
Về sách ảnh “The Last Testament”
Cuốn sách ảnh này dày gần 500 trang, được mô phỏng dựa trên hình thức và cấu trúc Kinh Thánh. 7 người đàn ông từ các quốc gia khác nhau trên thế giới tuyên bố mình là tái sinh của Chúa Giê-su được Jonas Bendiksen lần lượt tìm hiểu và chụp ảnh. Đây không đơn thuần là ảnh tư liệu, mà là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh báo chí và sự tưởng tượng.
Xuất phát từ việc lớn lên trong một gia đình theo chủ nghĩa vô thần, niềm tin và tôn giáo luôn là một điều gì đó bí ẩn và khơi gợi nhiều quan tâm, hứng thú với NAG. 7 chương đoạn về 7 người, Bendiksen không đơn thuần chỉ đến tìm hiểu với bộ câu hỏi phỏng vấn và chụp ảnh họ. Anh đến từng nơi, sống cùng họ, trở thành một trong những tín đồ để hiểu họ và cố gắng ghi lại tất cả những gì anh cảm nhận được một cách khách quan nhất.
Ảnh từ cuốn sách "The Last Testament" của Jonas Bendiksen
Mỗi chương sách bao gồm các trích đoạn thánh thư của 7 người đàn ông, nói về thần học và yêu cầu của họ đối với con người. Thông qua những lời chứng cá nhân và chân dung thân mật Bendiksen ghi lại, NAG chủ yếu muốn hướng tới chính bản thân tôn giáo, đặt ra nghi vấn mở về ranh giới của niềm tin tôn giáo và một thế giới cần cứu rỗi, khao khát sự xuất hiện của một nhà tiên tri mới.
Cảm nhận của mình khi xem cuốn sách ảnh này khá là thú vị, bắt đầu từ sự tò mò vì bản thân mình cũng không theo bất cứ một tôn giáo nào. Mọi khi xem những cuốn sách ảnh khác, mình tập trung nhiều vào tính thị giác của mỗi tấm hình: bức ảnh này có nhiều cảm xúc không, tại sao tác giả chụp thế này để thể hiện dụng ý hay truyền đạt thông tin gì,… Tuy nhiên, khi xem The Last Testament, mình nhìn cả cuốn sách như một tổng thể và chú ý nhiều hơn tới câu chuyện của từng “vị Chúa” vì nó quá khác lạ với những gì mình biết trước đây. Ở mỗi chương, luôn có hình ảnh những người đàn ông với tư thế như đang truyền một niềm tin cho các tín đồ/ đệ tử theo mình.
Anh em có thể tìm mua cuốn sách ảnh này trên Amazon với giá khá rẻ, 33 USD 😁 Giờ cùng mình giở sách xem bên trong và giới thiệu cụ thể hơn qua video nhé!
Quảng cáo
Ảnh từ cuốn sách "The Last Testament" của Jonas Bendiksen