Chúng ta trên tay, mở hộp, review điện thoại rất rất nhiều. Nhưng điện thoại do ai phát minh ra?
Theo như những gì chúng ta đc biết, đó là Alexander Graham Bell. Nhưng rất tiếc, đó là thông tin sai. Bell chỉ là kẻ ăn cắp, còn Antonio Meucci mới là cha đẻ ra cái điện thoại.
Team Nè Nè đã đi theo dòng lịch sử để lật lại vụ việc này, nhằm mang lại cho anh em một cái nhìn chính xác hơn về thiết bị không thể thiếu đc trong cuộc đời của mình
Ai không xem đc clip thì tóm tắt là vầy.
Theo như những gì chúng ta đc biết, đó là Alexander Graham Bell. Nhưng rất tiếc, đó là thông tin sai. Bell chỉ là kẻ ăn cắp, còn Antonio Meucci mới là cha đẻ ra cái điện thoại.
Team Nè Nè đã đi theo dòng lịch sử để lật lại vụ việc này, nhằm mang lại cho anh em một cái nhìn chính xác hơn về thiết bị không thể thiếu đc trong cuộc đời của mình
Ai không xem đc clip thì tóm tắt là vầy.
Antonio Meucci là 1 nhà phát minh người Ý nghèo khó, một dân Mỹ nhập cư và là 1 con người xui xẻo. Năm 1876 là năm Bell được cấp bằng sáng chế cái điện thoại, nhưng trước đó 11 năm, 1860 Meucci đã tạo ra đc cái đt ban sơ đầu tiên, và năm 1871, trước bell 5 năm, Meucci đã nộp đơn đăng kí cho phát minh này rồi.
Vậy sao Meucci không đi vào lịch sử với tư cách người phát minh ra điện thoại mà lại là Bell?
Vào thời đó, chi phí để được cấp bằng sáng chế là 250 đô. Meucci nghèo mạt rệp, lại vừa bị một tai nạn nổ tàu, phải nằm viện, để mua thuốc cho ổng vợ ổng phải bán hết sạch đồ đạc trong nhà kể cả cái prototype của cái điện thoại mà chỉ đc 6 đô, nên 250 đô ở đâu ra. Thành ra năm 1871, ổng chỉ có thể nộp đơn đăng kí sáng chế, kiểu xí chỗ thôi, khi nào có đủ tiền thì mới nộp đơn xin cấp bằng phát minh. Kiểu xí chỗ này gọi là patent caveat, mỗi năm phải đóng phí 10 đô để tái đăng kí. Và ổng chỉ đủ tiền để renew năm 72, 73. Trong mấy năm đó, ổng chạy vạy khắp nơi tìm kiếm người đầu tư, và liên hệ đc với 1 cty tên là Western Union Telegraph (hãy nhớ kĩ cái tên cty.) nhưng dù liên lạc nhiều lần, gửi cả tá tài liệu liên quan, ổng vẫn không được gặp người có quyền lực ở cty này. Đến năm 74, ổng đòi đám tài liệu lại, thì người ta nói là “mất òi”. Và đến năm 76, khi nghe tin Bell đã được cấp bằng sáng chế cho điện thoại, Meucci liền khiếu nại văn phòng đăng kí phát minh sáng chế. Lạ lồnnnng thay, tài liệu của Meucci ở văn phòng này cũng “mất òi” luôn.
Meucci kiện vụ việc này ra toà. Và có những chi tiết vô cùng tình cờ lạ lồnnng, kiểu như cty của Bell và cty Western Union Telegraph làm ăn với nhau anh em cột chèo lắm nè, rồi Bell mới phát minh ra điện thoại thôi nhưng đã kí hợp đồng kinh doanh với cty Western này trong 17 năm nè, rồi nhân viên phòng đăng kí sáng chế có liên hệ với cty của Bell nè… Năm 1886, phiên toà xét xử vụ việc này diễn ra, hầu như mọi chứng cứ đều chỉ rõ ai là người phát minh ra cái điện thoại, nhưng các phiên toà kế tiếp cứ bị trì hoãn dần cho đến năm 1889, Meucci nghèo quá qua đời thì mọi việc chìm luôn vào quên lãng. Còn Bell thì đi vào lịch sử với tư cách người phát minh ra cái điện thoại.
Nhưng cái hay của đám nước ngoài nói chung, Mỹ nói riêng là chiện nào nó ra chiện đó. Xưa cũ cách mấy, hễ sai là nó cũng lật lên lại. Năm 2002, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết số 269 về Antonio Meucci , trong đó ghi nhận ông mới chính là người phát minh ra cái điện thoại. Năm 2003, bộ truyền thông Ý đã in con tem nói về ông, và ngày 13 tháng 4 năm 2008, Google Ý đã kỉ niệm sinh nhật lần 200 của ông với logo đặc biệt.
Và đó chính là câu chuyện về Antonio Meucci, người đẻ ra cái điện thoại. Qua chuyện này bạn học được bài học gì? Có phải là có tiền có quyền thời nào cũng mất dại hông? Hay là cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra?
Ai mà vẫn còn nghi ngờ về chuyện Bell phát minh điện thoại thì để tui nói thêm mấy chi tiết này nhe. Bell là thầy dạy người điếc, ổng là thầy của Helen Keller, bà câm, điếc, mù nổi tiếng . Vợ ổng bị điếc, mẹ ổng cũng điếc. Vậy phát minh điện thoại chi vậy ba????
Sau này team sẽ còn rất nhiều sản phẩm mang tính hay ho như vậy, cho nên anh em tiện tay follow page của nhóm luôn nha . Ngoài ra anh em còn có thể xem những sản phẩm khác của team, như review kiếng thực tế ảo siu phàm nhập thánh Oculus Quest nè, rồi so sánh Gopro 7 và Osmo Action nè, review con iphone XR nè, review S10 nè, rồi còn review Osmo Pocket nữa nè , ai thích coi lại thì cứ coi và follow để tăng subs của nhóm nhe! Thank you.
Quảng cáo