@13thfriend
Nhà mình ông chú có xe rồi 😁. Chưa có nhu cầu mua để đó hơi phí. Vớis mình đang mở cf rồi hết tiền mua xe . Thực ra ngoài việc cấp cứu có xe thì tiện nhưng cũng chưa hẳn .do gọi cấp cứu có y tá đi theo họ sơ cứu dc. Truyen dich .Còn xe nhà là thua. Với mà kẹt xe thì cấp cứu nó nhanh hơn mình tự lái.
@lzzzz_adnguyen_zzzzl
Bác giống mình, nhà dư sức mua xe hơi từ lâu nhưng ko có nhu cầu nên đến giờ vẫn ko mua.
1 là vì còn độc thân.
2 là vì cái gì cũng gần.
3 là những lần đi xa toàn có rượu bia nên chọn đi grab.
Có mấy bác trên thấy toàn kiểu áp đặt cứ có tiền phải mua xe nhỉ 😆))
Mua xe hơi bây giờ ko khó, khó là mua xong thì nhiều khoản chi phí sẽ phải chi hàng tháng. VD như: tiền lãi ngân hàng (nếu mua trả góp), xăng xe, bảo dưỡng, phí gửi xe nếu nhà ko có chỗ để, chi phí sửa chữa khi va quệt, Bảo nếu thân vỏ nếu mua), phí đường bộ... Nếu 1 năm cộng vào chi phí cho cái xe cũng kha khá đấy. Chưa tính khi có xe sẽ đi nhiều hơn, du lịch nhiều hơn 😁. Nếu có thể nên sắm cho mình 1 cái vì lợi ích nó mang lại cũng rất nhiều. Nếu lương 2 vc mà tầm 30 triệu/tháng thì hơi vất vì còn phải tiền chi trả các khoản sinh hoạt hàng ngày nữa chứ, còn nếu đã trừ các khoản chi tiêu hàng tháng còn còn 30 củ thì thoải mái quất luôn và ngay :D
@dark_baron41
Mua thế sao đủ được. Trước vợ mình bầu mình mua rồi nên biết thừa. Ngày vợ chỉ đi có 2 lần cách 4km, không đi đâu khác cũng chả đủ. Nếu cả nhà đi Grab thay ô tô thì chắc phải 7, 8 triệu may mới đủ.
@spetsnaz GRU
Cái này trước dịch thôi bác giờ sau dịch nó bỏ rồi :-(. 2tr được 70 chuyến khuyến mãi 50k là đi về cả tháng rồi bác 1 chiều 4km độ 45 - 55k tùy thời điểm thôi
@dark_baron41
😆) Grab nó khôn như cún vậy bác ơi. Cứ nhè giờ sáng đi làm, trưa đi ăn, chiều tan làm, tối đi chơi, mưa gió, nắng nóng. Cứ giờ nào ta hay cần gọi xe là Grab nó đẩy giá lên nhìn đã chóng mặt.
Với cả món đi Grab này bị động và hay tâm lý tiếc tiền lắm bác. Đi làm cách 8 - 9km, nhiều khi nắng quá muốn gọi xe mà xong lại tiếc tiền nên thôi lóc cóc xe máy.
@anhđtr
chuẩn rồi, phải tính toán chứ, vd 2 vc ở nội thành hn, lại ở chung cư, đi làm có vài km mà lại còn hay tắc đường thì mua xe vừa tốn một đống tiền cả lúc mua lẫn lúc dùng mà cả năm chả dùng đc mấy bận
@anhđtr
em thấy nhiều nhà mua xe vì húng và oai thôi chứ xe nằm đắp chiếu hoài. Đường nội thành thì tắc nên đi gần thì chẳng đáng, đi xa thì 2 3 tháng mới đi 1 lần.
mới đặt cọc mua xe....mà về thấy toàn báo phân tích về xe, lương bao nhiue mua xe, mua xe ở hcm tốn kém...Đệch...
Mình mới làm con accent vay 50%...thấy cần hãy mua...chứ như mình đi công việc mượn xe suốt cũng ngại...mình nghĩ 2 vợ chồng phải 40-50tr trở lên hãy mua xe...30tr còn đuối lắm
@chaobeyeu
Xe cỏ nhà em làm gì tốn vậy bác 😃😃 bác cứ tính kiểu chủ quan thế chứ, em chạy con i10 mà 2 vợ chồng 1 tháng cũng chỉ cỡ 3.-40 tr thấy vẫn bình thường mà, đâu có gồng gì đâu
@TnQ NMT
Tui tính dựa trên mấy con từng đi tầm 1,3-2 tỷ thì chi phí hàng năm tầm đó .
Còn chuyện thu nhập phải xem mức thu- chi nó ntn mới nói đc , gd bác thu 3-40tr nhưng chi chỉ tầm 10-15 thì dư giả bt rồi . 2 đứa cháu tui thu 4-50tr 1 tháng nhưng chi cũng trên 30tr rồi nên tui mới khuyên k nên mua xe vội , sau này có con cái nữa đảm bảo k đủ
@Thantienkaka
😆) bác cứ suy nghĩ thế này, ngoài đường 10 người thì 5 người chạy xe trẻ trâu rồi. Và con oto cỏ cũng an toàn hơn con Sh. Em mua xe cỏ để cho vợ con em an toàn, còn ông Dương gì đó nghĩ sao thì tùy, tất cả đều là ý kiến cá nhân
@tuananh1992
tay ở trên nó vẫn tự tin 2 xe đấy thôi. , tôi vay có 240tr mua ô tô, mỗi tháng hơn 5tr mà lâu lâu đêm vẫn hơi giật mình. mua xe rồi mới thấy giá trị của cái ô tô nó khác xa lắm.
Gửi ngân hàng có lãi , nhưng ng ta ko cần lãi đó , thậm chí người ta dám mua con nhiều tiền hơn , chi phí cơ hội nhiều hơn. Muốn sang phải đốt tiền, sang nhiều thì đốt nhiều.
Tôi chẳng phải muốn ngăn cản hay khuyến khích một cách nước bọt hay cảm tính, tôi sẽ cho các con số về các chi phí, rồi tuỳ mọi người cứ cân nhắc xem mình có chấp nhận được chi phí CỠ như vậy ko.
Còn nếu phân tích chi phí hời hợt , không đầy đủ thì sẽ bị hố.
Nếu tôi là sale bán xe / ngân hàng cho vay tiền / hay bạn bè xúi bạn mua xe , tôi sẽ ko nói cái chi phí cơ hội cho bạn thấy 😁
Nhưng các chi phí đó cũng ko phải là quá cao , tôi vẫn luôn để 1 chiếc xe để đi, chọn loại xe theo mức chi phí mà tôi chấp nhận nổi (xe cỏ).
@minhtienbk
Thay nhớt 500k là hơi đắt rồi, xe Toyota nhớt có 80k/l thôi, như con vios thay có 300 mấy à, xe hơi tuỳ xe nhưng thường phải 5000km mới thay, xe Ford 10000 mới thay
Bạn có tính tiền trả góp hàng tháng vào chưa, kỹ năng lái xe chỉ có khi đi xa và am hiểu tốt về tính năng của xe thì mới biết kỹ năng của bạn là gì, tháng đi 500km và nuôi xe hết 2trieu tính ra xe bạn đậu một chổ khá nhiều tính ra ko phải đi grab mắc đâu mà grab rẻ gấp đôi bạn nuôi xe luôn đó
@dungussh
mình cũng nghĩ giống bạn. kiếm tiền không khó nhưng cái khó là cân bằng giữa việc nuôi dạy con và kiếm tiền mới khó. con cái không đợi chúng ta được
@LINH120612
Giá đất bán rẻ là chuyện thường có gì phải lạ. Sỡ dĩ bạn chưa thấy giá đất xuống ở VN là vì bọn đầu cơ vẫn chưa vỡ nợ. Đợi 2 3 năm nữa đi, sẽ thấy cảnh 😆
@fioh_tuananh
Trong HCM chưa từng thấy chuyện nhà giảm giá đấy bạn, tôi nghĩ các căn nhà bạn kể là vỡ nợ nên phải thanh lý giá rẻ thôi, chứ dân nhập cư vào tp tăng hằng năm, nhu cầu mua nhà chỉ có tăng chứ không giảm trong khi quỹ đất càng ngày càng ít thì sao giảm giá nổi. Như tôi mới mua 1 miếng 258m2 thổ cư 200 ở Củ Chi đã 1 tỏi 5 rồi, miếng này năm ngoái 1 tỏi hết giá, ngoại thành còn vậy nói chi nội thành
@tuingoghe
Mua 1 lần hay góp z bác. Vc mình cũng tầm 25. Đang nuôi con nhỏ. Phát sinh chi phí dữ quá. Định ổn định . Vay tầm 150 mua con buổi sáng đi cho đỡ mưa gió.
Thu nhập bao nhiêu là một chuyện, quan trọng chi phí gia đình bao nhiêu. Nếu sau khi trừ và còn dư mổi tháng hơn 15tr hãy nghĩ đến xe hơi. Một người vừa bán fortuner 2011 máy dầu cho hay.
Tổng thu nhập 2 vk ck khoảng 60 triệu và vẫn đang thèm xe hơi. Chi phí sống ở TP nhiều quá, có xe thì càng tốn nhiều hơn. Đời là bể khổ, không biết khi nào mới được sướng
@hung_nguyenbmw😁 xe đẹp quá bác à. Con này là Kia hay xe gì đó bác? E mới chuyển về quê sống nên chi phí sinh hoạt cũng không quá cao, vườn rộng thênh thang để xe thoải mái. Đang ngắm ngía Kia Cerato hoặc Mazda 3
@LTN2508
2 cái bảo hiểm mỗi năm cũng gần 10 tr rồi bạn , dự trù ra thêm 10tr cho các trường hợp thay lốp thay nhớt tút xe , tồi nếu ko để xe trong nhà thì cũng thêm hơn 10tr tiền bãi nữa . 30tr thực ra cũng chỉ ở mức dự chi thôi , mình tính mỗi năm con city mình cũng chỉ có hơn chứ ko dưới đâu !
@libieu
Chi phí cho xe tùy vào cách bác xử dụng xe. Mua xe đời tống, dùng như phá thì tối thiểu là thế, còn ko đến như vậy đâu. Xe em chạy hạng c đời 2010 trung bình 1 năm chưa đến 10 tr cho dầu và bảo dưỡng, bảo hiểm đăng kiểm 3tr. Thân vỏ thì tùy, ko bắt buộc.
@libieu
Hahahah đảm bảo là bác bị gara nó lừa cho đi đổ mấy cái dung dịch, phủ gầm hoặc mua phụ kiện linh tinh nên giá mới 20-30tr/năm, chứ Ertiga, Vios, Xpander nhà tôi chạy dịch vụ, tổng chi phí bảo trì mỗi con chả bao giờ quá 10 củ, sửa chữa, thay thế thì không tính nhá
Ngay cả con CRV 2019 bảo dưỡng 40k km cũng có 6tr thôi, xe gia đình bác nghĩ chạy bao lâu mới đến 40k?
@TiT_71
2 vck tui ngót nhét 40tr/th mà ko dám mơ này. Tiền nhà tiền con tiền sinh hoạt hàng tháng sau khi trừ hết dư dc vài ba triệu để chi tiêu khi cầm gấp