Mình thấy lương 20 củ mà lập gia đình có nhà rồi thì nên mua!
có 2 cách: 1, mua xe cũ đời thấp khoảng 2010( loanh quanh 200-400) xe máy các bác đi ko hỏng vặt thì oto không dễ hỏng đâu, nhất là xe đời cũ chưa dùng kim phun điện tử chả có gì hỏng như con xe dream!
2, mua xe mới vay ngân hàng làm em I10, morning, attrage, quanh quanh 500tr nuôi cũng không tốn.
Còn cái được thì: gia đình hạnh phúc hơn, vợ con bạn không hít khoí bụi nữa, đi đâu cả nhà thoải mái an toàn(từ 4 thành viên trở nên). cả tuần đi làm cuối tuần đưa vợ con đi chuyến du lịch 1,2 ngày thứ 2 có động lực đi làm tiếp mà đi đây đi đó con cái cũng hoc thêm các kỹ năng sống.
chung quy: tiền ít mua xe ít, rồi có tiền thì lên xe to đẹp hơn. Phải xác định xe là phương tiện người làm ăn mới cần xe đẹp, sang chứ dân thường cứ che mưa nắng là hạnh phúc rồi.
thời mình có bài toán Đèn đỏ trời mưa ông đi matiz hỏi ông đi SH: Mưa to thế nhỉ? không biết bao lâu mới hết !
Hai vợ chồng em thu nhập 1 tháng khoảng 13k mà chưa dám mua xe. Sống bên Singapore xe nó đắt vcc. Giao thông công cộng của nó cũng tốt nên chưa có cần lắm. Cơ mà có con rồi thì cũng phải nghiến răng mua 1 cái 😆)
Em thấy thế này:
Lương là 1 chuyện, chi phí sử dụng hàng ngày cũng là 1 vấn đề quan trọng.
Cái này phụ thuộc vào khu vực sinh sống, nhu cầu đi lại hàng ngày.
Ví dụ ở Phố xá không có chỗ đỗ xe thì hàng tháng tiền thuê chỗ đỗ, rửa xe... đã mất khoảng 2,5 - 3tr tùy xe. Xe sử dụng trong phố cũng tốn nhiên liệu, động cơ hao mòn nhanh hơn, chi phí bảo trì tăng.
Còn ở ngoại thành rộng rãi, không cần thuê chỗ đỗ, có thể tự rửa xe, đường đi thoáng mọi chi phí đều giảm đi.
Ngoài ra, có bác nói quan trọng là 1 tháng 2vc bỏ ra được bao nhiêu từ lương cũng rất quan trọng.
theo em lương 2vc tầm 30tr 1 tháng, trừ chi phí còn lại 18 -20tr là có thể mua được xe B tại ngoại thành.
Nếu các bác ở tỉnh thì ko nói làm gì, chứ ở TP HN nguyên cái đoạn vào trong phố tìm được chỗ gửi xe cũng hết hơi, gửi lâu tí thì phí gửi tính theo giờ cũng vỡ mặt. Nói chung loanh quanh trong nội đô thì đi xe máy cho lành các bác ạ
Em ở hà lội hiện tại độc thân, tháng thu nhập 15 củ đều đều, nhà không mất tiền thuê, chi phí hàng tháng chỉ có sinh hoạt, chơi bời với thi thoảng cho tiền đứa e gái. Nhà có con Ăntít mà cũng không dám mang ra để đi hàng ngày, thi thoảng cần đi đâu mới lôi ra. 😔:(
Đọc coment thấy tự ái ghê, ngoài kia mọi người lương cứ 4, 50 củ. Mình thì cả 2 vc mới 15t, chưa bằng tiền người ta ăn sáng. Nhà vẫn lụp xụp mà chưa có tiền xây 😔
Tùy nhu cầu thôi. Mình 2vc 120tr/tháng nhưng cũng ko mua xe. Đi grab với taxi tháng tốn khoảng 10tr, nhưng so với mua con crv vẫn rẻ chán. Với lại mình lười lái và lười tìm chỗ đậu xe nên cảm thấy ko mua xe cũng chả sao.
2vc em thu nhập làm công ăn lương tháng 30tr (có 2 nhóc) cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ mua đc xe vì chi phí sinh hoạt 1 tháng cũng 15-20tr (chủ yếu chi cho 2 nhóc)