ở mẽo mua sách của mấy ông lớn như Penguin, B&N, DK, Collins 10 cuốn thì đến 9 cuốn manufacturer in china, cứ có định kiến hàng china này nọ chỉ tự làm khó mức sống bản thân thôi
các bác dùng iphone made in china mà kêu ko dùng đồ trung quốc là hơi hài nha
Đồ trung quốc cũng có đồ tốt đồ đểu quan trọng lương tâm của lái buôn đánh vào tâm lý ham rẻ của người dùng thôi
Đi Trung Quốc rồi mới thấy hàng Trung Quốc không tệ như mình tưởng. Nó làm nhiều cấo độ. Tại thương gia VN qua đó thường lựa loại rẻ nhất, về thị trường Việt Nam thì ai cũng chuộng đồ rẻ nên chất lượng không ngon. Chứ hàng TQ mà ngon ngon thì cũng xuất được qua Âu, Mỹ. Bên Nhật toàn hàng Made In China đó thôi.
Món hàng TQ lần dầu mình sở hữu chính là chiếc xe đạp Phượng Hoàng cách đây...lâu lắm òi.
Giờ thì hàng TQ ngon mà. Đừng nhái thương hiệu là xài phà phà thôi
Đừng vơ cả nắm, hàng Mỹ, Nhật, Đức gia công tại Tàu khác xa với hàng Tàu làm ra. Hàng chính Tàu sáng tác ra như Tủ lạnh, Tivi, xe hơi...ra ngô khoai gì.
hàng Trung Quốc là những mặt hàng có tính chất trái ngược hoàn toàn với hàng của nước khác cùng loại. những loại hàng cần phải cứng, thì hàng TQ lại mềm, những loại hàng cần phải mềm, thì hàng TQ lại cứng. VD: dao TQ, chặt là gãy dao. khô mực TQ, nhai hoài không đứt... =]]
p/s: comment có tính chất relax, không có ý chửi xéo láng giềng 😃