Trải nghiệm bay nội địa Thái Lan cùng hãng Nok Air từ Nan đi Bangkok trên Bombardier Dash 8 Q400

Vinavia
2/8/2019 5:24Phản hồi: 0
Trải nghiệm bay nội địa Thái Lan cùng hãng Nok Air từ Nan đi Bangkok trên Bombardier Dash 8 Q400
Chào mọi người. Ngày hôm nay mình xin được gửi tới mọi người bài viết và video trải nghiệm bay từ thị xã Nan (Thái Lan) đi Bangkok cùng hãng hàng không giá rẻ tại Thái Lan, Nok Air. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và subscribe. Bật mí đó là trong video có rất nhiều điều thú vị mà không có trong bài trải nghiệm đánh máy này ;D



Trước khi đi vào bài trải nghiệm, mình sẽ giới thiệu sơ qua về tỉnh Nan. Thì tỉnh Nan là một tỉnh nằm ở phía Bắc Thái Lan, giáp ranh với Lào về phía Bắc, cách Chiang Mai khoảng 320km. Tỉnh lỵ của tỉnh Nan là thị xã Nan. Đây cũng là nơi mình đã quyết định đến thăm trong chuyến đi Thái Lan vào tháng 2 vừa rồi. Tuy Nan không phải là không phải là một địa chỉ du lịch nổi tiếng tại Thái Lan, nhưng nơi đây lại sở hữu rất nhiều địa danh du lịch đẹp và nổi tiếng bậc nhất xứ Chùa Vàng, cũng như nếp sống thành thị thanh bình, êm đềm, và có phần trầm lắng.

Đây là một số hình ảnh mình đã chụp trong chuyến đi vừa rồi.

IMG_20190213_085515.jpg IMG_20190213_090009.jpg IMG_20190213_090202.jpg IMG_20190213_173318.jpg IMG_20190213_120622.jpg IMG_20190213_173940.jpg IMG_20190213_091256.jpg IMG_20190722_114302_522.jpg IMG_20190213_094135.jpg IMG_20190213_183934.jpg IMG_20190213_184232.jpg IMG_20190213_184818.jpg


(Những hình ảnh trên được chụp bằng điện thoại Huawei Mate 20 Pro)

Có nhiều cách để đến Nan, nhưng trong chuyến đi lần này mình đã quyết định đi bằng máy bay. Từ Bangkok, các bạn có thể bay đến Nan với hãng Thai AirAsia hoặc Nok Air, và mình đã quyết định chọn bay với hãng Nok Air. Một phần bởi vì mình muốn được trải nghiệm bay con Bombardier Dash 8 Q400 một lần. Tuy nhiên, Nok Air đã ngưng khai thác các chuyến bay đến Nan từ 18/4/2019 nên lựa chọn bay duy nhất để đến được Nan hiện tại đó là bay với Thai AirAsia. Khá là buồn biết được tin Nok Air ngừng khai thác đường bay này 😔

Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài trải nghiệm bay lần này.

Hành trình bay của mình bắt đầu tại sân bay Nan Nakhon.
IMG_20190214_083423.jpg

Ấn tượng đầu tiên của mình về sân bay này đó là tuy không quá to nhưng thiết kế lại rất là đẹp, khang trang và khá hiện đại.
IMG_20190214_083854.jpg

Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu DD8819 đi sân bay Quốc tế Don Mueang, Bangkok. Giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 10h35.

Quầy làm thủ tục check-in của Nok Air tại sân bay.

Quảng cáo


Screenshot_20190802_094849.jpg

Sau làm thủ tục check-in và nhận thẻ lên máy bay một cách vô cùng nhanh chóng, mình đi tới khu vực làm thủ tục an ninh để vào bên trong khu cách ly.
Screenshot_20190802_094859.jpg

Và mình đã vào được bên trong khu vực cách ly rất nhanh gọn.
Screenshot_20190802_094907.jpg

Đây chính là máy bay sẽ được sử dụng cho chuyến bay lần này, và "em ý" vừa mới hạ cánh từ Bangkok. Chiếc Bombardier Dash 8 Q400 này mang số hiệu HS-DQD, và máy bay này được đưa vào khai thác từ tháng 11 2014, tính đến nay đã khai thác thương mại được 4,8 năm.
IMG_20190214_101214.jpg

Tại sân bay này chỉ có 2 cửa khởi hành nằm ngay sát cạnh nhau: cửa A và cửa B, và cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa B.

Quảng cáo


Screenshot_20190802_094914.jpg

Hành khách được gọi lên máy bay, và hành khách sẽ phải đi bộ từ nhà ga ra máy bay. Tuy phải chịu nắng, nhưng quãng đường cũng không quá xa, với cả khi đi bộ ra máy bay, mình lại được ngắm nhìn máy bay từ khoảng cách gần.
Screenshot_20190802_094932.jpg
Giới thiệu qua về Bombardier Dash 8 Q400 thì đây là dòng máy bay cánh quạt tầm trung 2 động cơ của hãng sản xuất máy bay Bombardier, Canada, chủ yếu bay cho các đường bay ngắn. Loại máy bay này cũng được coi như là đối thủ cạnh tranh của ATR 72, và hiện nay được nhiều hãng ở châu Âu và Bắc Mỹ sử dụng.
IMG_20190214_102136.jpg
Ghế ngồi của mình trên chuyến bay này là 35A, thuộc hàng ghế thứ 6 trên máy bay.
Screenshot_20190802_094939.jpg

Giống như chuyến bay chiều đi, khoảng cách chỗ để chân tương đối rộng rãi đối với mình.
Screenshot_20190802_094946.jpg

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách tại ghế ngồi của mình.
Screenshot_20190802_094958.jpg Screenshot_20190802_095022.jpg

Sau khi tất cả hành khách đã lên máy bay và máy bay hoàn tất các thủ tục mặt đất, máy bay di chuyển ra đường lăn và cất cánh, bay về Bangkok.
Screenshot_20190802_095029.jpg Screenshot_20190802_095036.jpg

Trong túi ghế phía trước có: 1 túi nôn, 1 tờ hướng dẫn an toàn bay, 1 cuốn tạp chí của Nok Air mang tên JIBjib, và 1 cuốn menu.
Screenshot_20190802_095048.jpg

Sau khi cất cánh, tiếp viên bắt đầu phát cho mỗi hành khách 1 chai nước. Mình khá ấn tượng với điều này bời vì Nok Air là 1 hãng hàng không giá rẻ, nhưng lại rất chu đáo khi phát cho mỗi hành khách 1 chai nước nhỏ, và hiện nay hiếm có hãng hàng không giá rẻ trên thế giới làm điều này.
Screenshot_20190802_095058.jpg Screenshot_20190802_095104.jpg
Sau khi phát xong nước, tiếp viên bắt đầu bán đồ ăn thức uống và các mặt hàng lưu niệm. Tuy nhiên do mình khá no nên mình đã quyết định không mua gì trên chuyến bay này.
Screenshot_20190802_095110.jpg

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách
IMG_20190214_105659.jpg
IMG_20190214_105818.jpg

Tranh thủ lúc máy bay chuẩn bị hạ độ cao, mình ghé qua nhà vệ sinh ở phía trên khoang khách. Nhà vệ sinh tuy khá nhỏ, nhưng được cái là rất sạch sẽ và được trang bị khá đầy đủ.
Screenshot_20190802_095115.jpg

Sau hơn 1 tiếng 30 phút bay trên không, máy bay dần hạ độ cao và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Don Mueang.
Screenshot_20190802_095121.jpg

Hạ cánh
Screenshot_20190802_095126.jpg

Tổng kết lại chuyến bay lần này, trước hết nói về sân bay ở Nan, mình rất ấn tượng với thiết kế của sân bay này. Quá trình làm thủ tục ở đây diễn ra cũng rất nhanh chóng. Về dịch vụ trên bay đối với một chặng nội địa ngắn của một hãng giá rẻ như thế này thì mình thấy hài lòng. Khoang khách cũng như ghế mới còn rất mới và sạch sẽ, chuyến bay được khởi hành đúng giờ, tiếp viên thì rất thân thiện và chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là Nok Air không còn khai thác chặng bay này nữa, nên có lẽ những lần sau bay đến Nan sẽ không còn có cơ hội để bay trên những chuyến bay như thế này với Nok Air được nữa.
Screenshot_20190802_095131.jpg

Ngắm nhìn lại em máy bay lần nữa khi rời khỏi máy bay.
Screenshot_20190802_095144.jpg
IMG_20190214_115229.jpg

Hành trình bay lần này của mình được kết thúc tại nhà ga T2, sân bay Quốc tế Don Mueang, Bangkok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình 😁
Screenshot_20190802_095150.jpg Screenshot_20190802_095156.jpg

Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019