Tuyệt quá, trong tương lai mình cũng mong có 1 chuyến đông đủ như vậy :p
Mình mới làm 1 chuyến 3 tuần với vợ và cái khó khăn nhất ngoài tiền bạc theo mình thấy là vấn đề ăn uống. Nếu như ở Paris thì khỏe vì có nhiều quán ăn VN rất ngon, còn qua các thành phố khác mà không có quán Việt hay Tàu, Thái là xác định 😔 Riết ngán Pizza, Pasta, các loại thịt và bánh mì tây luôn 😕 Còn thanh niên nên ăn uống xuề xòa được chứ có các cụ và mấy nhóc thì không biết nên cho ăn gì :rolleyes: Còn ai mà hợp đồ ăn Tây thì quá khỏe rồi 😁
Về kiến trúc thì công nhận các nhà thờ ở Châu Âu đều rất hoành tráng và độc đáo. Nhưng về cảnh vật thì mình thấy Thụy Sĩ là đẹp và trong lành nhất :p Những ngọn núi tuyết hùng vĩ, những ngôi nhà gỗ xinh xinh trên đồi cỏ xanh mướt, còn hồ hay sông suối chỗ nào nước cũng trong xanh; con người thì thân thiện, dễ mến; đường phố sạch sẽ, giao thông thuận tiện và chỉ có 1 thứ duy nhất khiến mọi du khách phải đau đầu là CHI PHÍ SIÊU ĐẮT ĐỎ 😕 Từ ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi cái gì cũng đắt đến kinh hoàng, mình chưa thấy cái gì gọi là rẻ ở Thụy Sĩ, dù là chai nước suối :p Nhưng bù lại cho điều đó thì Thụy Sĩ là nước duy nhất mình muốn quay lại khám phá thêm các vùng đất mới vì còn rất nhiều chỗ đẹp chưa được đặt chân đến. :D
Chia sẻ chút hình nơi mình đã trót yêu ;)
P/s: hình chụp bằng IP 7+ đã có kéo sáng, còn cảnh bên ngoài thì đẹp gấp mấy lần :D
@Play Boy
Anh/chị ơi cho em hỏi những ảnh trên là được chụp ở thành phố/thị trấn nào ạ? Và nếu được thì em mong anh/chị có thể chia sẻ ngắn gọn kinh nghiệm/lịch trình du lịch Thuỵ Sĩ của mình ạ.