Máy bay Nga thì vô cmn địch rồi, ngày trước các cụ nhà ta còn đứng im trong mây chờ mb Mỹ bay qua và bắn cho không còn mảnh quần. Dân quân ta còn dùng súng trường bắn rơi được mb Mỹ.
14025025 @JizinT Cứ tưởng mình giỏi nên thích đi xỉa xói. Đến khu vực chiến đấu, được sự dẫn đường chính xác của sở chỉ huy mặt đất, MiG-21 vọt lên cao “trồng cây nêu” giữa bầu trời, vượt qua độ cao mà radar của các máy bay Mỹ có thể quan sát.(núp mây là đây này) Thời gian MiG-21 xuất hiện trên radar của đối phương rất ngắn, nên rất khó để bị phát hiện. Từ trên cao, MiG-21 lại bổ nhào xuống từ phía sau(tắt máy là chỗ này), vào giữa đội hình địch, tiêu diệt các máy bay ném bom, máy bay cường kích của địch, ép chúng phải vứt bỏ bom giữa đường để tiện bề chống trả, đồng nghĩa với việc không thể ném bom vào mục tiêu dự định.
JizinT @14025025 Chời, xỉa xói hồi nào pa? Tui không giỏi viết nên chữ nghĩa tối tăm nhưng cũng hiểu là đang đề cao vk Nga mà .
T.NC @14025025 Thím đi copy từ trang quân đội nhân dân anh hùng có khác. Cho hỏi tại sao lại đóng mở ngoặc (tắt máy là đây này)? Cho hỏi bay "từ trên cao xuống bổ nhào xuống", nếu cứ mở động cơ hoạt động thì nó càng uy lực, càng nhanh chứ sao lại gọi hành vi đó là "tắt máy"? Chả thấy liên quan mẹ gì mà gọi động tác đó là tắt máy cả? Thế cuối cùng hành vi tắt máy là bổ nhào, hay tắt máy vậy
Thien Quoc @JizinT Mẹ mình được trao danh hiệu vì dùng CKC bắn rụng máy bay Mỹ nè. Hồi đó là dân quân, đi đồng thì máy bay Mỹ ném bom, chui vào hầm chữ A ngồi. Đang ung dung thì nghe có tiếng ầm ầm bên ngoài, nhiều chuyện nên thò đầu ra, thấy nguyên 1 thằng trực thăng to đùng ngay trên đầu. Lẽ ra cứ ngồi nguyên là xong nhưng chả hiểu sao sợ quá, bỏ chạy, mà thằng trực thăng cũng rảnh, có con nhỏ chạy thì kệ đi, tự nhiên đuổi theo. Leo lên đê thì đến sông, mẹ bảo mùa đông lạnh quá không dám nhảy xuống nên nằm bò ra, chĩa súng lên bắn hết cả băng, chả cần nhắm, nó ngay trên đầu, to chà bá. Nó lắc lư, xịt khói, bay qua sông rồi rơi cái bùm, không thấy lửa, chỉ thấy khói. Rồi trên về, bảo trực thăng cứu phi công, 5 mạng. Nguyên đại đội PK đóng gần làng thì chả hạ được, có 1 cô thì được khen thưởng, còn được gặp cả ông Đồng, oai nhất làng, được đi học quân y luôn. Nhưng mẹ bảo vẫn cứ ám ảnh, hồi đó mấy người chạy đi xem về kể 5 cái xác cháy đen, mẹ không dám đi, cứ nghĩ mình giết họ là thấy sợ, còn thấy có lỗi nữa, bảo nếu lúc đó cứ ngồi yên trong hầm thì họ có thể còn sống về với gia đình.