Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Một ngày với Note 10 Plus tại New York: Brooklyn, Grand Central, quả thông và Chinatown

ND Minh Đức
11/8/2019 13:21Phản hồi: 228
Một ngày với Note 10 Plus tại New York: Brooklyn, Grand Central, quả thông và Chinatown
Sau sự kiện Unpacked, mình may mắn mượn được 1 chiếc Note 10 Plus và tất nhiên, mình đã quyết định dành cả một ngày loanh quanh New York để chụp ảnh, quay video với chiếc máy này. Bên dưới là cả hành trình trong gần một ngày của mình, từ sáng sớm tới chiều tối. Ngày hôm đó tuy không có những landmark nổi tiếng như chị nữ thần tự do, Time Square,… nhưng mình cũng đã được qua thêm một số điểm như nhà ga trung tâm, quả thông úp ngược bên bờ sông Hudson, cảnh vật ngoại ô và cả khu phố China Town nhộn nhịp khiến mình không khỏi nhớ Quận 5 tại Sài Gòn. Bây giờ mời anh em xem ảnh nhé



mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-1.jpg
Mình bắt đầu một ngày mới tại Brooklyn, khách sạn nơi mình ở, cũng là một quận của NYC nhưng hơi ngoại ô một chút đối diện là một công trình đang được xây. Mình luôn thích camera góc siêu rộng, vừa cho hiệu ứng thích mắt, vừa thu được rất nhiều thứ vào hình ảnh.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-2.jpg
Thử zoom 2X nè. Cái mà mình gặp vô số ở NYC chính là những chiếc xe, từ Ford, Toyota, BMW, Mercedes cho tới cả Lincoln.


mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-3.jpg
Vừa bắt gặp một chiếc Lincoln đậu đối diện khách sạn, qua xin chụp hình liền.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-4.jpg
Đây là chú chủ xe Chụp xong mở hình cho chú ấy coi, chú bảo máy chụp rõ và trong quá nhỉ. Còn hòi máy gì, mình bảo Note 10 ah chú. Chú ấy lại hỏi “ủa, cái máy mới ra tối qua luôn ah hả? nhớ giữ cẩn thận nha, cả ngàn đồng ah, mượn của người ta coi chừng mất.”

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-5.jpg
Làm thêm kiểu ảnh nữa.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-6.jpg
Điểm thứ 2 mà mình gặp nhiều nữa chính là chó. Rất nhiều người dắt chó đi dạo vào buổi sáng và chiều. Gần như hầu hết chó đều được dắt đi mà dây không hề căng, ngoan lắm.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-7.jpg
Đây là anh lái xe và chiếc xe sẽ cùng mình đi suốt ngày hôm nay. Lên xe đi thôi

Quảng cáo


mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-8.jpg
Điểm dừng chân lại đầu tiên của mình sẽ là một khu vực kho hàng, bến cảng cũ ven bờ sông.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-12.jpg
Những con đường lát đá, 2 bên là những dãy nhà tường gạch đã nhuốm màu thời gian của môt NYC rất cũ xưa rồi.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-13.jpg
Cảnh buổi sáng nắng đẹp lắm. Tấm này mình đứng từ xa zoom 2X chụp lén ah

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-14.jpg
Mình nhát gặp mấy em gái lắm, chứ thực ra đứng xa mà chụp góc siêu rộng thì này nè.

Quảng cáo


mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-15.jpg
Trong một dãy nhà là những cửa hàng luôn sáng đèn, cảm giác như đang trong phim Harry Potter ah.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-18.jpg
Đi xuyên qua dải nhà sẽ bước gần hơn tới bờ sông. Thấp thoáng phía xa là những cây cầu sắt bắt qua Mahattan ở bờ bên kia.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-19.jpg
Các mố cần bằng đá hay sao ah, đã cũ lắm rồi, thép bên trên cũng vậy.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-23.jpg
Ven sông là nơi người ta ngồi trên cỏ thư giãn, ngắm cảnh sông, khách du lịch thì nói chuyện. có cả quầy trò chơi cho con nít.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-26.jpg
Selfie nhóm cùng đồng bọn đi cùng phát.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-27.jpg
Mahattan phồn hoa ở bên kia.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-31.jpg
Nôn quá, thôi lên xe đi tiếp qua trung tâm nào.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-39.jpg
Sau hành trình chỉ có vài km nhưng mất tới hơn 1 tiếng vì giao thông khủng khiếp ở đây, bọn mình đã tới được nhà ga trung tâm NYC. Lại là một công trình cổ xưa nữa.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-33.jpg
Cổng vào sảnh nhà ga.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-34.jpg
Mới chỗ dẫn vào sảnh mà đã hoành tráng như này rồi.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-44.jpg
Tiếp tục đi vào bên trong, cực đông đúc và nhộn nhịp, ai cũng nhanh và hối hả.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-43.jpg
Nhà ga đã được bắt đầu khởi công từ những năm 1900.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-42.jpg
Đây là trần của sảnh chính của nhà gà. Bức vẽ này được vẽ dựa trên một bản thảo từ thời Trung Cổ về các chòm sao, nếu bật điện lên hết chúng ta sẽ thấy cả 2500 ngôi sao trên đó luôn.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-36.jpg
Bữa trưa của mình tại một nhà hàng nằm trong nhà ga trung tâm luôn. Món này anh em nào coi Mr Bean sẽ biết: món bò sống mà ông ấy ăn không được nhưng nhét đủ thứ chỗ luôn ah. Tuy nhiên nó cực kỳ ngon luôn nha.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-37.jpg
Món chính là thịt nạc xé sợi trộn sốt và ăn với những loại rau bên trên, rau hơi đắng xíu.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-45.jpg
Sau bữa trưa, địa điểm ghé tiếp theo là Vessel, một công trình kiến trúc mới xây dựng gần đây gần bờ sông Hudson. Trên đó là tổng cộng 2500 bậc thang và chi phí xây hơn 200 triệu đô, nguyên nhân là do các thanh này được gia công và chở về từ châu Âu luôn ah.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-x-2.jpg
Ống kính góc siêu rộng luôn có lợi thế nhất định trong việc thu được nhiều chủ thể vào bức ảnh một cách dễ dàng, cho cảm giác hoành tráng của không gian.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-46.jpg
Đứng từ chỗ toà nhà nhìn sang bên kia xa xa là bở sông Hudson, sát đó là các toa tàu nằm xếp thành hàng dài, trời trong xanh quá thể.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-47.jpg
Sau khi rời quả thông, mình chán chen lấn và ồn ảo rồi nên quyết định đi ra ngoài, khoảng 6 dặm gì đó sẽ có một Walmart để mua ít bánh kẹo cho anh em và ít đồ cho bạn gái. Cảnh vật đường phố rộng, nhiều cây xanh thích lắm.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-48.jpg
Đố anh em mình chụp tấm này như thế nào? Đoạn mua sắm hơi cá nhân xíu nên thôi xin không chụp (thực ra lúc đó do mê mua kẹo bánh quá nên quên vụ chụp hình luôn, sorry anh em nha 😔) Anh em coi clip đỡ nha.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-x-3.jpg
Sau khi chán chê ở Walmart thì mình lại quay về. Tất nhiên ngồi trên xe rảnh để làm gì, xem clip thôi chứ. So với Note 9, màn hình tràn viền nhiều cạnh sẽ giúp Note 10 cho cảm giác rộng rãi, đã hơn rất nhiều khi xem các nội dung trên đó.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-49.jpg
Lúc đó trên xe, nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng đẹp quá nên mình chụp vậy thôi ah, màu sắc, chi tiết và ánh sáng lên đã quá.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-50.jpg
Điểm dừng chân tiếp Theo sẽ là một nơi khá hay trên đường quay lại trung tâm Mahattan - khu Chinatown. Khung cảnh gợi lại cho những những con phố tại quận 5 ghê. Như chỗ này còn có cả heo quay nữa

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-51.jpg
Đường phố cũng rất đông và nhộn nhịp, rất nhiều người Hoa xen lẫn với người Mỹ.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-52.jpg
Một góc phố tại Chinatown buổi chiều xuống.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-53.jpg
Người ta bày bán đủ hết, từ trái cây, rau củ quả, thịt cá cho tới thuốc men,…

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-55.jpg
Đi bộ dọc Theo khu phố Chinatown về phía Downtown thì trời cũng đã gần sụp tối.

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-54.jpg
Một khoảng sân vườn rộng với workshop của ai đó (mình đoán vậy)

mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-56.jpg
Khu này thì ít người Hoa hơn rồi, mỗi nơi sẽ tập trung một chỗ thôi.
Các con phố đã lên đèn, nhà hàng bắt đầu đông khách, các quán bia rượu cũng đã bắt đầu nhiều lên, báo hiệu một đêm sôi động của NYC. Thành phố này không bao giờ ngủ, nên xin dừng một ngày tại đây, những trải nghiệm về đêm sẽ lại được phong phú và đa dạng hơn ở một bài chia sẻ khác. Cám ơn anh em đã cùng mình dạo chơi. Những trải nghiệm nhanh chi tiết hơn cũng như nhiều hình hơn, anh em đợi mình gõ tiếp nữa nhé.

Thêm một số hình ảnh chụp g Note 10 Plus trong ngày
mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-9.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-10.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-11.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-16.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-17.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-20.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-21.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-22.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-24.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-25.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-28.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-29.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-30.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-32.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-35.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-38.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-40.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-41.jpg mot_ngay_voi_note_10_tai_NYC_tinhte-x-1.jpg
228 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ước 1 lần đên NY như Mod
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@Cowboyz Nhìn các góc chụp tệ thật, tức ách luôn.
@bienlyber visa thế nào bac ơi
@thanhtung6868 đúng là xứ tư bản có khác, giàu và thịnh vượng, GDP 50K có khác :3 ai chả muốn đến trừ mấy thằng redbull :v
Do trời tây xứ sở hoa kì đẹp sẵn.Hay do máy chụp vậy.trời ơi máy chụp đẹp quá anh em ơi.
@cienkang hẳn vậy =)) cùn quá lại quay về cái "cam trung thực và có chiều sâu" rồi
@cutruong789 ảnh chụp thấy k ấn tượng lắm, mấy cái ảnh selfie thấy nước da bệt ảo quá, hi vọng bản chính thức phần mềm sẽ ngon hơn nhiều, nhưng mà cái cam này dùng chung từ s7 nên như vậy cũng k có gì khó hiểu, đợi note 11 áp dụng cam mới thì ảnh mới ngon hơn được.
@cienkang

Ip chụp hình đẹp, chân thực là có thật 😁 thậm chí giờ ng ta đem iphone ra so sánh để thấy tận cùng của camera phone lởm là như thế nào. Nhục, quá nhục
@cienkang XS & XR chụp còn thua S10 ra hồi đầu năm nên em đem ra so với Note10 vẫn còn khập khiễng đó bác, huống chi con 8 Plus đã 2 năm tuổi. iPhone thì công nhận là con A12 Bionic của nó quá mạnh nên xử lý ảnh và HDR rất ngon, nhưng về phần cứng thì thua tất, thua lens góc rộng và thua tan nát về khẩu khi chụp đêm (f/1.8 so với f/1.5 và f/2.1 so với f/2.4 của lens telephoto), cà khịa hơn thì còn đem phần mềm camera của Google Pixel ra mà so nữa. Bác thần thánh mấy con Táo hơi quá, em đã dùng qua cả iPhone 8 Plus và Galaxy S10 nên biết máy nào chụp ngon hơn máy nào.
Không khí ở Mẽo, Châu Âu hay Nhật rất trong nên chụp ảnh lên nước ảnh rất đẹp.
Còn ảnh chụp ở HN với SG thì nhìn ảnh cứ mờ mờ.
Khổ.
nhtphong
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Barbatos Chắc bạn chưa đi TQ ?
ngtrongtri
TÍCH CỰC
5 năm
@Chohiep Bạn ở đâu vậy ? có được ra nước ngoài lần nào chưa ?
Mình nói thẳng là VN chụp auto xấu luôn nhé @@
ngtrongtri
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhtuantvc Chính xác rồi đó bạn. Hồi mình đi Nhật, có mua em Sony 5100, qua đó chụp ảnh gốc thôi mà đẹp quá trời, ảnh trong veo. Sau 2 tuần ở Nhật thì về lại VN, má chụp xấu kinh hồn, ảnh đục, tưởng máy bị hư gì mang ra bảo hành, chả hư gì cả, sau đấy mới ngộ ra là ở VN chụp ko bao giờ đẹp như những nước phát triển khác.
zackichun
TÍCH CỰC
5 năm
Cứ như phim ấy nhỉ
nminhcuong
TÍCH CỰC
5 năm
Ảnh bị resize khi up lên răng cưa cả đống.
Ko có tính năng ấn vào về hình gốc nhỉ
laknvh15
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đẹp nhỉ
Đáng tiếc là cam của note10 chẳng có gì cải tiến, không khác mấy từ thời note8 cả
@nguyenhuynhvn K khác nhiều so với từ thời note8 bởi vì từ thời note8 cam đã quá đẹp r. Giờ chỉ cần cải tiến chút ít và thêm 1 số tính năng thôi
@nguyenhuynhvn Cam vẫn cà da quá mạnh, dẫn đến hình ảo thiếu chi tiết
@nguyenhuynhvn So sánh chán đời, từ Note 8 với 9 đã khác rồi đặc biệt khoản chụp đêm. Note 10 chưa biết ra sao nhưng hơn khoản góc rộng.
Hôm nay ra cửa hàng thì thấy Note 10 to bằng Note 9 nhưng là 1 đột phá về thiết kế, cầm lên thấy rất khác. Khổ cái tính năng giờ nghèo nàn và camera ko có gì nổi trội khác thường
@nguyenhuynhvn HDR hơn hẳn bạn ạ. Ra chụp thử mấy tấm ngược sáng, chênh sáng nhiều là thấy rõ.
@cienkang Nói chuyện ngu, cà hay ko cà thì do bật hay tắt chế độ làm đẹp
thanhtuannt
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sao video bị xóa vậy Mod? Mình cũng preorder một em đến tận 23/8 mới ship. Chắc cũng làm một bài dạo quanh Los Angeles với Note 10 Plus 😆
quá đẹp, quá đỉnh luôn - nhớ giữ cẩn thận nha, cả ngàn đồng ah, mượn của người ta coi chừng mất. :p
Ơ, em tưởng chỉ có giao thông ở Việt Nam mới khủng khiếp chứ, thấy mấy bác trên tinhte lúc nào cũng kêu Việt Nam này nọ, nhìn phương Tây mà học tập :eek:
@traithanhnam90 Vấn nạn của nước ta là do quy hoạch kém, còn vấn nạn của nước họ là ko còn chỗ để mà nhét thêm nữa
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@traithanhnam90 cùng là tắc đường, nhưng VN ở trong hoàn cảnh rất khác so với Mỹ, giống 1 anh chết vì ung thư, 1 anh tỏi vì SIDA vậy. Một bên hạ tầng GT phát triển tới hạn, toàn ô tô, một bên GT công cộng sơ khai, hạ tầng kém, xe máy đông, ô tô cũng đông dần lên, quy hoạch khu ở và khu làm việc lẫn lộn. Tích cực mà nói, chúng ta vẫn phải nhìn vào để học tập cái tốt và tránh vết xe đổ, còn tư duy kiểu hóa ra "nó cũng thế" thì rất ấu trĩ.
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@traithanhnam90 Thêm một điều nữa là mật độ dân số NY cao gấp 5 lần so với HN (top 10 tp đông đúc nhất thế giới). Và HN hiện giờ 1 nửa vẫn là nông thôn, nửa dân sống ở đô thị.
@traithanhnam90 Chê là chê cái quy hoạch thôi bác, chứ tắc đường là vấn nạn chung của bất kỳ thành phố lớn nào rồi. Tất nhiên là không nói tới những thanh niên chê mà không hiểu vấn đề.
Apple .....

iPhone....

À mà thôi, chờ các trang review rồi nói tiếp

Tháng 9 này có vẻ căng, đi đâu cũng thấy dân tình khoe đã đặt, đã mua, đang chờ v..v

Dân Việt vốn cuồng iPhone mà giờ còn vậy thì không hiểu ở bển sẽ như thế nào !
@buihai83 Cẩn thận ko khéo 25tr = 2,5tr nha, hoặc lỗi đánh máy nhá
nhatdev
TÍCH CỰC
5 năm
có ảnh gốc k anh, ảnh này thì bình thường quá
Khoi Bui
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có cả vinh xo ngu nữa hả 😆
@Khoi Bui vinh mụn kkkk
Được Samsung tài trợ sang đấy, hay là tự lực cánh sinh vậy?
@xversion1 không có vé mời vào bằng niềm nhé!
Mà có được vé mời thì không bao giờ mà tự túc 100% nhé bro
blizzaro
TÍCH CỰC
5 năm
@hieu282828 Bạn biết nguyên tắc phát vé mời của các hãng là ntn không ? Ở mỗi nước nó sẽ phát cho những người có tầm ảnh hưởng và hay review sản phẩm của họ . Vậy nên việc có vé mời sự kiện là bình thường . CÒn việc sang mĩ thì tiền của vật vờ với các người khác chỉ bằng 1/10 cái video họ làm thôi
Bảy Ngáo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bud's Mình thấy các Mod đi nước ngoài như ăn cơm bữa , đặc biệt là Mỹ , nghe nói visa Mỹ khó lắm sao đi nhiều và đông quá trời 😃 chắc phải có ưu tiên gì
@bud's chắc tài trợ đó bác... chứ như apple ko tài trợ có ông nào đi đâu ở nhà ngủ sáng review ko ah..
Chụp ban ngày , Trời trong , Thời tiết đẹp, nên ảnh thấy cũng bình thường chưa thuyết phục lắm .
@ZzCapuchino Chụp cở a7r4 mới thuyết phục hả bác
ngtrongtri
TÍCH CỰC
5 năm
@ZzCapuchino Bạn nói đúng, ở đó thời tiết đẹp, chụp auto đẹp. Nên SS khá khôn khi chọn Mỹ để ra mắt 😃.
Thời tiết địa lý mỗi vùng ảnh hưởng rất rất nhiều đến chất lượng ảnh
dlongphm192
ĐẠI BÀNG
5 năm
mấy tấm ngoài trời HDR mạnh quá làm ảnh cảm giác cứ giả giả thế nào ấy
@dlongphm192 Mình thấy nó cháy sáng ngay mấy cái góc thì phải. Không biết do máy hay do up lên đây bi giảm độ phân giải nữa.
Nước ảnh nhìn trong và xanh, người dùng bth chụp chỉ cần vậy là ổn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019