Ko có ăn roi thì sắp mặt lờ ồn luôn chứ bài đặt , ăn bám theo mà như là chủ . Lúc nào bỏ ăn roi đi rồi hãy nói chyện , làm cây tầm gởi đu bám Mỹ còn bài đặt xạo lờ .
Thật sự ghét tàu vkl, nghe mấy thằng cu em đi lính ngoài khơi kể về lũ tàu mà cay, 1 lũ khốn nạn, ngụy quân tử. Mà rõ ràng là đi cấm hàng của người ta xong đến lúc nó cấm lại cho thì khóc lóc gào thét như kiểu oan lắm, hôm trước xem thời sự thấy đồng NDT bị mất giá mà mừng thầm. Giờ thật sự là nói không với đồ tàu, hạn chế mức tối đa có thể, nhất là đồ công nghệ thì gần như giờ 100% ko chơi hàng Tàu
Khựa có hơn tỷ dân thì harmony vẫn dặt dẹo để phát triển được. Nhưng về toàn cầu hóa và lâu dài thì đội quân bất khả thắng lợi thì hợp lý hơn vì Mẽo nó chặn đầu , hô hào đồng minh cấm đoán thì hữa vĩ ngóc đầu thế đếch nào được
Công nhận giờ chỉ có TQ là có thể thách thức Mỹ nhỉ.
Các bài học thách thức Mỹ của các nước khác rất rõ ràng.
Cuộc chiến nào cũng có người thắng người thua, nhưng thật lòng mình ko muốn Mỹ là số 1 và tính cách thì ko thích tính cách bọn TQ