Rồi đến thời đại công nghệ cao, có cả smart gun, smart bullet, đi qua vùng nguy hiểm đạn sẽ tự biết chỗ có thẻ titan và chuyển hướng... bắn vào đầu nhé :p
@moloko
Trả lời thì trả lời vào cuộc hội thoại ý bạn trẻ, tôi biết chắc ở ngoài ông cũng thuộc dạng bình thường nên mới thốt ra câu đó, nông dân bạn tôi vừa book một trip đi Mỹ 2 tuần ngon ơ. Đấy là nông dân nghèo như tôi thôi nhé, còn mấy thanh niên cầm visa nước mình mà bị từ chối thì phải xem lại bản thân, hàng chục ngàn lượt người Việt Nam đi đi về về Mỹ, EU mỗi tháng đấy chàng trai trẻ ạ và mình nghĩ trong đó chắc chắn không có bạn :rolleyes:.
@perfect11
thôi dẹp mẹ.... ngu còn nói càng, mỹ thì t éo thích, đi canada thì t muốn đi là được , trip thì có đéo gì khó, bảo lãnh + có tài chính bên đây thì lôi thôi gì, đơn giản là tụi m có cái gì để bảo lãnh tụi m đi, công ty du lịch hay người thân bên đó, hay tài sản m nhiều => phải cần chứng minh thì mới đi được đúng ko, chứ mấy nước visa mạnh thì cần đéo gì chứng minh, thằng ko cần nhiều tiền cũng đi được, dốt ,
@moloko
Được đi Canada mà văn gõ ra như thằng chợ búa thế bạn 😁. Ông đọc kỹ ý tôi nói: "còn mấy thanh niên cầm visa nước mình mà bị từ chối thì phải xem lại bản thân". Tôi nông dân không dám đọ tiền tài với ai trên này, nhưng tôi có sở thích xem visa người đang tranh luận với mình, đừng tự huyễn =)).
- Bản thân thằng nào hèn kém mang visa hồ sơ xin đi nước ngoài bị nước khác nó tự chối, thì chỉ có nghèo hèn, tội phạm, gian dối. Chứ nông dân bọn tôi show số dư, khoe cái mặt thế là đi thôi. Bạn nông dân bên Mỹ của tôi khi muốn về VN cũng phải chứng minh đến sấp mặt mới được lên máy bay đó bạn trẻ ạ. ;)