Tự nhiên rất tài tình, nó tạo ra sinh mạng nhưng lại sợ sinh mạng đó sống lâu quá làm chật đất, rồi lại ô nhiễm tệ nạn các thứ nên tạo ra tuổi thọ, tạo ra bệnh này bệnh kia để “cái củ đi cái mới tới”.
Nghe nhiều cách chữa trị rồi mà sao vẫn chưa thấy chính thức đc áp dụng thực tiễn cả. Tất cả chỉ là trên lý thuyết và xảy ra trong phòng thí nghiệm. Còn khi áp dụng vào thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề hơn ta tưởng.
Lúc bị ung thư và bắt đầu di căn cơ thể có 35 ký, chữa xong ung thư cơ thể còn được có..... 70 ký, tại tế bào ung thư thành mỡ hết. Lại phải đi giảm cân. Khổ.