Exit (Lối thoát trên không) có thể là một trong những bộ phim rạp đáng để chúng ta quan tâm và ra rạp xem trong tuần này. Cá nhân mình không thích xem phim Hàn Quốc tuy nhiên một vài người bạn đã đánh giá Exit rất hay thế là mình đã quyết định mua vé ra rạp để trải nghiệm... Qua 2 tiếng xem phim mình mới kiểu "Wow, phim cũng rất đáng để xem đấy chứ".
Đây là phim hơi hướng kiểu "đại hoạ" hoặc thiên tai, khi cả thành phố bị bao trùm bởi khí sương mù cực độc, khi ở lại gần hoặc hít phải có thể gây tử vong. Hmm... Dùng từ thiên tai có vẻ không hợp lí lắm nhưng vì mình không muốn spoil nội dung nên chỉ nêu ra một vài điểm đặc trưng mà mình cảm thấy ấn tượng.
Điện ảnh Hàn Quốc khá thành công trong những thể loại phim như thiên tai hoặc những thứ gây chết chóc cho cả thành phố (Điển hình như Train to Busan). Exit là một tác phẩm mới nối tiếp sự thành công đó, khi nhân vật trong phim là trung tâm để chống lại hoặc cố gắng sinh tồn trong một biến cố lớn đó.
Đây là phim hơi hướng kiểu "đại hoạ" hoặc thiên tai, khi cả thành phố bị bao trùm bởi khí sương mù cực độc, khi ở lại gần hoặc hít phải có thể gây tử vong. Hmm... Dùng từ thiên tai có vẻ không hợp lí lắm nhưng vì mình không muốn spoil nội dung nên chỉ nêu ra một vài điểm đặc trưng mà mình cảm thấy ấn tượng.
Điện ảnh Hàn Quốc khá thành công trong những thể loại phim như thiên tai hoặc những thứ gây chết chóc cho cả thành phố (Điển hình như Train to Busan). Exit là một tác phẩm mới nối tiếp sự thành công đó, khi nhân vật trong phim là trung tâm để chống lại hoặc cố gắng sinh tồn trong một biến cố lớn đó.
Exit được góp mặt bởi các diễn viên kì cựu quen thuộc như Ko Du-Shim và Park In-Hwan trong vai người bố, mẹ đã 70 và ngoài 70 tuổi rồi. Nhân vật chính thì tập trung vào Cho Jung-Seok (Trong vai Yong-Nam) và Im Yoon-ah (Trong vai Ui-Joo) Yoona trong nhóm nhạc SNSD chắc ai cũng biết. Với dàn diễn viên này thì không cần bàn cải về độ diễn xuất hay góc độ miêu tả nhân vật - họ diễn cực kì tự nhiên và khắc hoạ nhân vật quá tốt! Qua một số phân đoạn trong phim bạn có thể hình dung được một cuộc sống gia đình thường ngày ở Hàn Quốc hoặc hiểu được cả văn hoá nơi đây.
Chính vì cả thành phố phải lâm vào biến cố chết chóc bởi cái khí độc sương mù chết tiệt ngày càng lan rộng ra, người xem sẽ được chìm vào cảm xúc xuyên suốt cả bộ phim là "hồi hộp, hồi hộp và hồi hộp,..." Bạn thử hình dung những đoạn Yong-Nam và Ui-Joo phải leo tường từ toà nhà này sang toà nhà khác sẽ "thốn" như thế nào, và nếu bạn nào bị sợ độ cao thì khi xem cũng phải đổ mồ hôi tay - mình chắc chắn điều này.
- Leo vách đá, tường nhà cao tầng
- Nhảy xa
- Buộc dây cẩn thận
- Thiếu Oxy
- Chông chênh giữa sống và chết
Trong 2 tiếng bộ phim thì nội dung về sinh tồn chiếm đến 80%, đó cũng là lí do mình nói Exit là phim rất kịch tính và hồi hộp. Tuy nhiên bạn sẽ được đan xen bởi những chi tiết cảm động về tình cảm gia đình, tình đoàn kết, gắn bó giữa người với người (mình có nghe tiếng thụt thịt khóc thầm trong rạp). Xem xong phần nào chúng ta quý trọng gia đình hơn vì trong những giây phút bần cùng và nghìn cân treo sợi tóc giữa sự sống và cái chết, mới cảm thấy gia đình của chúng ta quý giá biết nhường nào.
Đối với mình, một bộ phim có tính gây cấn và cảm động kết hợp lại với nhau thì đã rất tuyệt vời, mình không đòi hỏi gì thêm. Vì đây là phim dễ xem và dễ quên, không phải phim để động não suy nghĩ, nên mình nghĩ Exit rất đáng để chúng ta quan tâm và ra rạp xem. Kể từ sau Train to Busan thì Exit là một bộ phim mà mình cần đưa lời khen cho đạo diễn, biên kịch, hay diễn viên,... Vì họ đã làm quá tốt bản chất của một bộ phim rạp cần có. Mình tin có rất nhiều người cũng cùng quan điểm với mình. Lưu ý: Trailer phim không nói được điều gì, phải xem cả phim mới thấy hay / dở
Đối với ai đang có "Ấn tượng không tốt" về điện ảnh Hàn Quốc thì hãy nên thử và xem trọn Exit, mình tin bạn sẽ không hối hận mất 2 tiếng và sót tiền vé đâu 😁
Các hệ thống rạp: CGV, Lotte, Galaxy, BHD, Cinebox, GS
Quảng cáo