Mấy thành phố thí nghiệm làm sao ô nhiễm bằng Hà Nội, ko hiểu hít ở Hà Nội thì tương đương với mấy chục bao mỗi ngày?
K.Van @bible 1 Gần khựa thì mình ko biết nhưng quê mình đang sống ở tây nam bộ, cách khựa cũng khá xa. Nông nghiệp trồng trọt nó bắn thuốc ngày đêm, heo chết như rạ, hoá chất gì cũng làm ào ào, mình thấy đa số nông dân tự đi mua, tự dùng, chưa thấy ai kề dao hay súng vào đầu bắt họ dùng cả. Nên chung qui lại thì do dân mình tự đầu độc dân mình, luật thì không phạt những trường hợp đó, hoặc cơ quan quản lý ngó lơ.
bible 1 @tomguitar Mình có gia đình rồi ngại đi. Nhưng Malaysia nó hơn hẳn vn đấy. Bên đó khó định cư, nhưng mua bất động sản thoải mái. Cứ mua bất động sản bên đó, lâý vợ đẻ con cho nó học ở bên đó cho an toàn, sau này cho nó sang Âu Mỹ định cư, và chuyển tài sản từ Malaysia sang Mỹ rất dễ. Đừng dại mang tiền về mình mua nhà lúc chuyển tiền ra nước ngoài không chuyển được đâu.
bible 1 @K.Van Nói toàn tại dân mình đầu độc nhau cũng tội họ. Rõ ràng bọn khựa sản xuất hoá chất nông nghiệp, không đi kiểm nghiệm, không ghi xuất xứ... Thì rặt cũng là loại mất dạy muốn hại người khác.
K.Van @bible 1 Hóa chất nông nghiệp toàn có thương hiệu xuất xứ đàng hoàng nhé bạn, hàng việt nam hết. Mình không nói hóa chất cấm, chỉ nói là hdsd bảo dùng 1 họ dùng 3, bảo cách ly 7 ngày, họ tối xịt xong hôm sau mang ra bán. Trách ai đây?
bible 1 @K.Van bạn chụp lên đây xem xuất xứ xem nào? giờ mua đồ ăn chịu khó vào siêu thị hàn, nhật đi cho an tâm
xversion1 @tomguitar Sao có lần em đọc bài ông nào đi về bảo làm vất vả vãi lúa ra nhưng lỡ ký hợp đồng rồi phải làm ko về được.
tomguitar @xversion1 chắc là làm lậu đó bác, chứ làm có hđồng đàng hoàng như mình thì nó có sẵn trong hợp đồng, 6 ngày/tuần - 9.5h/ngày, tới tháng nhận lương. Còn ko hợp thì nộp đơn mà về, để họ cắt vísa. Còn bí quá thì bỏ về luôn, nhưng nó sẽ cho vô blacklist, sau này ko sang malai đc nữa thôi.
tomguitar @bible 1 muốn lấy vợ cũng phải đảm bảo thu nhập mới đc, con sinh ra cũng ko đc mang quốc tịch malai đâu cụ. E thì e đi mấy nước rồi, dù sao cũng phải về còn 2 ông bà già nữa bác ạ. Với lại kiếm vợ bên này khó quá.
congthanhgiong @crazysexycool1981 https://www.airvisual.com/vietnam/hanoi https://www.airvisual.com/vietnam/ho-chi-minh-city Tùy thời điểm trong ngày cũng như theo mùa có thể sẽ khác cũng như tùy khu vực trong thành phố sẽ khác nhau, sau cơn mưa có thể chất lượng không khí có thể tệ hơn hoặc giảm tùy theo vấn đề gió nó có thổi vào khu vực hay ko nếu ko thì có thể dù mưa nhưng không khí ô nhiễm hơn bình thường nhiều nhưng trung bình theo năm thì hanoi khá tệ do: 1. Gần Chị na 2. Văn hóa đốt nương rẫy quá lớn các khu vực xung quanh 3. Xử dụng nhà máy nhiệt điện nhiều ...
bible 1 @tomguitar Kiếm một cô Việt Nam làm bên đó hoặc một cô Malaysia gốc tàu. ở gần bay đi bay lại về thăm ông bà đơn giản mà. Không cần quốc tịch Malaysia, chỉ cần nó được học tiếng Anh, môi trường giáo dục an toàn. Sau này nó có thể đi khắp thế giới. và có tài sản của bạn ở Malaysia nó có thể mang đi đâu cũng được.
tomguitar @bible 1 e có cửa qua bác ạ, Mỹ, Pháp và Úc. Nhưng thôi, 10 năm lang bạt rồi giờ thích về nhà thôi bác. Ba mẹ e cũng bỏ quê vô SG với con rồi, chừ mình đi ko ổn lắm hehe
bible 1 @tomguitar Nếu em là cha mẹ em không bao giờ ngăn con cái đến nơi an toàn, văn minh để thực hiện giấc mơ của nó. Sinh con ra để đòi nó ở bên mình chăm khi già, rồi giết chết giấc mơ của nó thật là ích kỷ. Cụ thử hỏi cha mẹ cụ xem các cụ có muốn thế không. Nhà là khái niệm mơ hồ, đối với tôi, nơi nào an toàn, hạnh phúc, nâng đỡ giấc mơ của mình chính là nhà, nhà không phải là nơi mình và bố mẹ mình sinh ra.
tomguitar @bible 1 vâng e hiểu ý bác hehe, bản thân e nếu có con sau này e cũng ko nặng nề chuyện nó đi đâu sống, làm gì, hàng ngàn vạn người còn sang Mỹ, âu..sống cũng ko phải vđề lớn. Có hy sinh mới có kết quả. Còn cái này là e muốn Trở về thôi bác ạ. Từ đại học e đã xa nhà, ra HN, rồi du học, rồi vô Nam, rồi tùm lum, ko thấy nhớ nhà gì mấy (tcam nhà e rất tốt). Nhưng giờ tự dưng muốn về thôi bác. Ở bên này sướng nhưng khá buồn và vô vị, có tiền cũng chả biết tiêu gì luôn. Hehe. Cái này tùy mỗi ng thôi bác, Tháng trước mới về ngồi ăn bát cơm canh chua mẹ nấu mà suýt khóc :3
bible 1 @tomguitar Thế nên em dạy con tự lập từ bé, học văn hóa phương Tây từ bé, và du học ngay từ đại học thì nó sẽ không còn kiểu tình cảm phong kiến của người Việt Nam nữa. Nó dễ hòa nhập với trời Tây hơn rất nhiều. Thậm chí về đây nó sẽ bị shock văn hóa. Em chặn cửa về của nó bác ạ. Muốn tốt phải hy sinh, mình cho nó quen dần bơ sữa thì nó sẽ không thể ăn canh chua trở lại được. Nếu nó không thay đổi thì nó sẽ có một cuộc đời đầy lo âu buồn phiền với thức ăn, không khí, thăng tiến bất công, dân trí, gia đình hạnh phúc trăm năm giả dối, rồi con nó lại phải phấn đấu ly hương. Em hiểu bác nặng văn hóa á đông do học học và làm việc trong nước một thời gian dài. Chúc bác thành công.
tomguitar @bible 1 hehe ngược lại chứ bác, e rất hướng ngoại và từng đi + sống ở nhiều nước. E cũng thoải mái việc sinh sống, lập gia đình ở bất cứ đâu, thậm chí rất ghét những lễ giáo quá hủ tục của phương đông (cưới hỏi rình rang..), e cũng đọc rất nhiều sách nuôi dạy con của Mỹ, Nhật, Do thái...Ý e là cái này do suy nghĩ riêng của e muốn về VN thôi. Còn nếu bác muốn làm vậy cũng tốt, e ko ý kiến gì. Để con cái đc tiếp xúc với 1 nền văn minh đi trước mình hàng trăm năm thì còn gì bằng. hehe.
bible 1 @tomguitar Liệu văn hoá phương Đông đã làm bác khó hoà nhập và cảm thấy cô đơn ở phương Tây. Em biết rất nhiều người không thể hoà nhập, bên otofun, họ ở bên đó nhưng không ai để chém với hok, toàn quay về diễn đàn Việt Nam với tư duy vô thần, và tư tưởng mái trường xã nghĩa. Họ anti god mà
tomguitar @bible 1 haha ko phải đâu bác. Bác đừng suy nghĩ cực đoan. Em thuộc tuýp introvert nhưng dễ thích nghi cái mới (ăn j cũng đc, ở đâu cũng đc, ngủ lúc nào cũng đc). Cái này thuộc về tư tưởng cá nhân thôi. Ai thích sao cứ làm vậy, ở đâu cũng đc, miễn là mình cảm thấy vui vẻ và hp là đc rồi.
bible 1 @tomguitar Oh, bác là của hiếm rồi, giờ bọn giỏi nó đi du học với lời thề quyết tâm định cư. Em rất mừng bọn trẻ giờ có nhận thức tốt, chúng nó thực sự sáng mắt sáng lòng