Mình cũng có một số kỷ niệm đáng nhớ với một số đời iphone. 2007: đi đâu cũng nghe nói về iphone nhưng không quan tâm lắm vì đang dùng O2 Neo (và cũng không có tiền mua) 2010 iphone 4 ra đời sốt toàn cầu vì kiểu dáng quá đẹp. Ở VN hơn 1/2 năm mà giá vẫn trên 20 củ. 6/2011 Lần đầu bước vào Apple Store ở NY thực sự choáng ngợp. Xếp hàng mất 30 phút mới tới lượt thì hết hàng unlock đành mua 2 con ipad và về mua 1 con lock trên ebay. Con này gần 1 năm sau (4/2012) Apple cho mở khoá chính thức thông qua request bằng email. Sung sướng vô cùng. 2012 bị giật mất con iphone 4 ngay sau khi con 5 vừa ra. Nhân chuyến công tác Úc cuối tháng 9 định mua 5 nhưng thấy ọp ẹp quá nên quyết định mua 4s. Bẵng 1 thời gian dài đổi qua lại giữa Lumia 1520 và 5s. 17/9/2016 chầu chực tại Apple Store Perth (Úc) quất luôn con iphone 7 và 6s cho bà xã. 4/10/2017 bóc tem con 8plus ở Apple Store DC. Một tháng sau X mở bán nên nhờ bạn xách về. Tiễn em 8plus. Lý do tay ra mồ hôi nhiều nên Face ID là lựa chọn tốt nhất. 30/11/18 hốt em xr và để lại em X cho bà xã. Quyết định gắn bó với em xr đến khi nào Apple bỏ tai thỏ.
n.a.v.i.p @Jamesbond Chúc bác vui vẻ với XR, thật ra em chỉ ghét XR cái là Haptic Touch của nó tệ quá, chứ còn nếu XR mà vẫn còn 3D Touch thì em cũng đổi qua.
Jamesbond @Hoang_HaoMinh Có những thứ nó đi vào kỷ niệm vì nó chỉ xảy ra một lần trong đời thôi bác ạ.
Jamesbond @n.a.v.i.p Xr trên ios 13 được cải thiện tính năng haptic touch giống y như 3d touch vậy đó bâc.
n.a.v.i.p @Jamesbond Em cũng lên 13 từ hồi mở beta rộng rãi, cố dùng được 1 tháng rồi cũng quyết tâm về và không lên lại nữa. Chắc bác cũng không để ý vụ 3D Touch lắm, chứ e hay dùng hàng ngày để proview noti, email, ảnh thì cảm nhận rõ rệt về sự khác biệt. Máy em đang dùng là 7 Plus
Jamesbond @The Hulk TQC Mình làm nhân viên quèn thôi nhưng có khả năng nhớ tốt các sự kiện và ngày tháng đặc biệt. Có điều lại rất dở nhớ mặt người khác. Có người phải gặp vài lần mới nhớ.