Sau 9000km dùng Eurolub mình ko có ý kiến gì thêm vì bài của Đức đã cover hết. Tóm lại eurolub êm, nhẹ máy và mát, đặc biệt khi dùng chung nước mát eurolub dù đi trưa mình vẫn thấy ổn. Trước dùng nước liqui đỏ thấy ok rồi giờ qua eurolub mới thấy liqui đỏ dở như nước hãng mình đùa, liqui đỏ vẫn hơn nước hãng honda nha ae. Ngoài ra hôm nay mình trở lại team cam test bài pha nhớt "w45" của bác denon cảm giác quen thuộc mà mới lạ. Vừa nặng, 1 chút êm mà bốc. Cảm giác hỗn hợp giống Total racing w50 cũ và Repsol racing w40. Em pha tỉ lệ 8 w40 và 3 w50 nha bác Denon.
denon3500 @khangnguyen1510 Hihi.A cũng pha tỷ lệ như vậy.Yên tâm đi,qua mốc 600-800km là bốc và mượt liền,ko nặng đâu.A còn đang tính tăng lên 70%/40% đây nè.Ku Boy chạy EX pha 70/30 cũng khen là ok lém. Cũng giống cảm giác của a khi thay nước mát khác mới thấy liquy hồng(đỏ) ko ngon tẹo nào.Hihi
denon3500 @tbqyan Từ lúc thay nước mát khác quạt két nước của mình ko thấy quay luôn dù đi đoạn Hoà hưng CMT8 giờ cao điểm.Còn đoạn qua cầu Kênh tẻ mới là đáng ngạc nhiên nhưng thôi ko bình luận. Vậy mới biết liquy đỏ chuối vãi.Hic
denon3500 @tbqyan Nếu ko đi nội ô kẹt xe như ở SG thì cứ xài tạm ko sao.Nhưng nói thật lòng là thay nước mát khác như Eurolube...sẽ thấy khác biệt rất lớn.