Đi du lịch bảo tồn thiên nhiên thì phải thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường đi chớ , phải "trần trụi" mới bảo vệ môi trường , chụp bao nhiêu tấm hình mà ko thấy tấm nào trần trụi đúng nghĩa hết , thất vọng vãi
Đợt cuối tháng 11 năm ngoái lên Pù Luông đêm lạnh vãi lúa, ăn tối xong xem trận Việt Nam bảo vác máy ra phơi mà lạnh quá nên lại về ngủ. Hồi đó cả team ở nhà sàn của Eco Garden cũng rộng rãi, ăn sáng cũng ok.
Đi từ sáng ở HN, chiều tới nơi, lấy xe tản bộ loanh quanh thì cũng tạm tạm vì mới mưa nên bẩn, cũng hết mùa đẹp nên ruộng cũng xấu xấu. Sáng hôm sau leo núi vui phết. Chiều về tranh thủ qua một vài điểm nữa.
Sắp lên plan đi nơi nào mát mẻ mà chưa du lịch hoá quá, và tiện thể 2 blog của chuỵ Vy quá hay và chi tiết, sẽ chon Puluong. Mod cho em link bài về blog cá nhân nhé
Chắc mod zyzy1908 thất tình nên mới rủ chị em đi về với thiên nhiên hở ? Bài review hay đậm chất tưng tửng vốn có của zyzy1908. Đặc biệt kết nhất câu :
- Toilet ở cả 2 chổ đều sạch sẽ, có xịt đít 😆)... (Hình như dạo này mấy mod Tinh Tế tập trung chú ý món này hơi bị nhiều ...)