Kinh nghiệm của mình là đi đường dài 9 tiếng thì cứ rượu vang mà táng. Sau đó thằng nào ngủ đc trước là ngủ ngon. Ngủ sau khó chịu lắm vì tiếng ngáy nhiều kinh khủng dùng bịt lỗ tai còn không hết.
Hạn chế tối đa chè và cafe. Nghe nhạc dễ chịu.
Khi bạn lên tàu, các vật dụng gối, chăn mền, dép...được sắp xếp trước bởi tổ nhân viên vệ sinh, phục vụ mặt đất chứ không phải Tiếp Viên sắp xếp đâu nhé.
Ngày trước cũng bay chuyến từ Hcm sang Quatar. Hàng ghế ngang với mình có 1 bạn cũng đưa điện thoại ra chụp khi họ mang đồ ăn ra. Lúc đầu tưởng bạn ấy cho Facebook ăn, sau khi đọc bài viết này thì mình mới nhầm là chắc bạn ấy review.
Nhìn đường bay thế kia thì cả đi lẫn về có lẽ bác phí mất gần 8 nghìn km vô ích nhỉ, vì bay từ HCM mà lại vòng qua Hà Nội rồi mới sang châu Âu, mà bác lại phải bay thêm 1 chuyến từ Hà Nội vào nữa.