Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hành trình xuyên miền tây

a2tanhtuan
4/9/2019 12:41Phản hồi: 7
Hành trình xuyên miền tây
Chào tất cả các bạn , tuần rồi mình củng rảnh thời gian nên sắp xếp 1 chuyến phượt xuyên miền tây bằng xe máy 1 mình , hôm nay chia sẻ với mọi người hành trình và trải nghiệm của mình chuyến đi vừa qua

Hành trang của mình .
IMG_20190826_123748.jpg
Hành trình của mình bắt đầu từ Long An , điểm đến của mình là Vĩnh Long , vì có bạn ở đây nên mình ghé qua nhậu rồi ngủ nhờ 1 đêm , bạn bè lâu lâu gặp nên làm 1 hơi củng đc 14 lon tiger.

Do đến TP Vĩnh Long củng khá muộn nên mình không đi đâu được chỉ ghé bờ kè chụp ảnh , người ta nói đi Vĩnh Long mà không qua cầu Mỹ Thuận thì coi như chưa đến. nên ráng làm vài tấm.
20190826_183651.jpg
Ngày thứ 2 mình ăn sáng rồi khăn gói xuống Cần Thơ chơi , đường đi khá dễ , chỉ cần chạy thẳng QL 1A là đến , mình chạy thẳng đến bến Ninh Kiều và đi dạo ở đây, lúc chiều có gặp 1 cô gái khá xinh người Cà Mau đi dự hội thảo ở đây , trò chuyện 1 lúc khá lâu , mình có xin số điện thoại mà cô pé ấy không cho

20190827_164431.jpg
20190827_165128.jpg 20190827_164139.jpg 20190827_163650.jpg 20190827_163020.jpg 20190827_160423.jpg

Mình kiếm khách sạn và ngủ ở đây 1 đêm , tối có dạo quanh quận Ninh Kiều kiếm lẩu mắm ăn mà quán nào củng đóng cửa , buồn quá nên đi nhậu 1 mình
20190827_205232.jpg 20190827_220415.jpg
Sáng ngày thứ 3 lúc 5 giờ mình thuê thuyền đi chợ nổi Cái Răng chơi ,nếu bạn đi khoản 2,3 người có thể thuê thuyền riêng đi sẽ vui hơn , do mình đi 1 mình nên mình đi ghép với người khác , giá 50K, lần đầu tiên đi thuyền lúc sáng sớm cảm giác thật tuyệt ,đi giữa sông gió thì thổi mặt mặt , sóng thì đánh vào mạn thuyền , 1 trải nghiệm khó quên , các bạn nếu có dịp đi xuống Cần Thơ Nên đi thăm chợ nổi 1 lần.
20190828_060249.jpg 20190828_060623.jpg 20190828_061753.jpg 20190828_064112.jpg
Ở đây người lái thuyền sẽ ghé vài chổ bán đồ lưu niệm , chổ này có bán từ các đồ mỹ nghệ đến cá mắm khô.
Đi lúc 5h sáng , đi loanh hoanh đến khoản 7h thì mình về bến , lên bờ uống cafe sau đó mình trả phòng để bắt đầu đi Bạc Liêu
20190828_081526.jpg
Từ Bến Ninh Kiều đi Thành phố Bạc Liêu khoản 105 km , chạy dọc qua tỉnh Sóc Trăng , do nắng quá nên mình chạy thẳng 1 mạch xuống Bạc Liêu luôn mà ko có chụp ảnh gì ở đây
20190828_125249.jpg
20190828_110727.jpg
Khoản 14h chiều thì mình đến TP Bạc Liêu , ăn uống rồi mình đi thăm nhà ông Công tử BL , ngôi nhà khá cổ kính , đồ ở đây thì đúng là đồ cổ đáng giá , gần 100 năm mà đồ còn ngon lắm , vé vào cổng 30k
20190828_145625.jpg 20190828_142205.jpg 20190828_144623.jpg

Quảng cáo


Sau đó mình qua mẹ Nam Hải để thắp nhan , do đi ngày thường nên củng khá vắng vẻ

20190828_155528.jpg
loanh hoanh ở đây 1 chút mình lại chạy qua cánh đồng quạt gió , đến đây gặp 3 cô gái củng xinh tươi đang selfie nhìn 3 người củng ngon lắm
20190828_170116.jpg
ghé đây chụp choẹt 1 lúc thì trời tối , mình về thành phố mướn khách sạn để nghỉ ngơi , tối đi ăn lẩu mắm và dạo phố , do không có bán lẩu nhỏ nên mình ăn luôn cái lớn 180k
20190828_191834.jpg
Ngày thứ 4 ở miền tây , sáng trả phòng , mình bắt đầu đi thành phố Rạch giá tỉnh Kiên Giang , mình bắt đầu hành trình lúc 12h trưa và bắt đầu mưa do ảnh hưởng bão ngày thứ 6 tuần rồi , mình mắc mưa đúng 6 tiếng đồng hồ , không thể tin được mình đến Rạch Giá lúc 18h tối , thuê KS rồi đi ăn tối , do mưa quá nên mình củng ko đi dạo được
Mình ăn tối ở quán Ngọc Nhân , 1 quán nhậu có tiếng ở đây , đồ ăn tươi và ngon , mình làm được 2 chai thì về phòng ngủ
20190829_200351.jpg

Ngày thứ 5 , mình bắt đầu hành trình từ Rạch Giá để đi Châu Đốc tỉnh An Giang

Quảng cáo


20190830_112324.jpg

Ngày hôm đó là thứ 7 tuần rồi , mình lại mắc thêm 1 trận mưa

20190830_155348.jpg
Đến TP Châu Đốc mình lạc đường , chạy loanh hoanh núi Sam hết mấy vòng , cuối cùng củng tìm được miếu bà chúa Xứ , do mình đến khá trể nên du khách ở đây củng vắng , mình đi thuê KS nghỉ rồi tối đi ra thành phố chơi, TP Châu Đốc khá nhộn nhịp , quán cafe ở đây củng đẹp
20190830_175237.jpg 20190830_202649.jpg
Sáng ngày thứ 6 ở miền tây mình đi lên núi Sam để thấp nhang và chụp ảnh , buổi tối hôm trước mấy anh xe ôm đòi chở lên núi giá 100k , hỏi dân ở đó thì họ cho biết có thể chạy xe lên núi được , sợ thật
20190831_095954.jpg 20190831_103336.jpg

Mình ghé chùa Hang thấp nhang , chùa đẹp và cổ kính

20190831_110332.jpg 20190831_105857.jpg

Mua vài món quà lưu niệm rồi mình về trả phòng để về Đồng Tháp

20190831_134810.jpg
Từ Châu Đốc về phải đi ngang sông Mê Kông , qua phà chợ Vàm , sông thì rộng còn gió thì mạnh , phà dập dìu hơi ớn , mùa này nước về nên nước có màu hơi lạ
- Mình về tới Tràm Chim , nhà bạn ở đây nên mình ghé nhậu thịt chuột và ngủ 1 đêm .
-Sáng chủ nhật mình đi campuchia với bạn chơi
20190901_154745.jpg 20190901_142828.jpg

Vùng ven biên giới kinh tế còn khá nghèo so với Việt Nam , đi vào thị trấn thì khá hơn , điểm thú vị ở bên này là còn kiểu xe lôi như hình và kiểu xe lam , người dân thì 100% đội nón bảo hiểm 3/4 có kính
20190901_153228.jpg 20190901_142417.jpg
Lúc qua biên giới thì cho bên biên phòng Cam tiền , do có 2 người cam đi cùng nên củng khá dễ dàng đi qua
Mùa này nước về nên có nhiều chuột đồng , mình qua đây được họ đãi chuột ăn cơm và uống bia khá vui , 1 xóm người việt sống ven sông làm nghề cá.
Chuột to và béo người dân đi bắt ban đêm , mình có mua về 3kg chuột 150k

Đúng ngày 2/9 lễ Quốc Khánh là mình từ Cam về Đồng Tháp rồi về Long An , kết thúc chuyến đi phượt 8 ngày.
Tổng thiệt hại : 4 triệu
Số km : 868
300k tiền xăng
mắc mưa 2 lần
chó dí 3 lần
Ngủ lại 6 tỉnh , trừ 3 tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng đi ngang nhưng không ghé , cà Mau xa quá nên mình không xuống , đi được thêm Campuchia ( lần đầu đi du lịch nước ngoài 😃 )

1 chuyến đi đáng nhớ vì sau này chắc củng không còn dịp để đi trải nghiệm cuộc sống như vậy nữa, học được nhiều thứ , biết thêm được nhiều miền đất mới , gặp nhiều con người mới .

Thanh xuân là thế - đi để trở về
7 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhkt0792
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đi rẻ zữ
hoasen
CAO CẤP
5 năm
Bạn ơi cho mình hỏi, xe máy chạy qua cửa khẩu tốn tiền gì không bạn?
a2tanhtuan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hoasen Có quen người cam nên họ dẫn qua, cho tụi biên phòng Cam mấy chục ngàn, biên phòng VN thì xuất trình CMND là được
hoasen
CAO CẤP
5 năm
@a2tanhtuan Xe máy Vietnam chạy qua cam luôn hả bạn, hay để lại Vietnam
ngocbankt
TÍCH CỰC
5 năm
rẻ thật, mà đi 1 mình thì hơi buồn nhỉ, chạy xe cũng mệt, like cho bài viết chi tiết, 😃
Thanhzo
TÍCH CỰC
5 năm
Cảm ơn bài viết của bạn, có dịp sẽ làm 1 chuyến giống bạn!
Ngưỡng mộ quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019