Đoán trước tình hình là phố sẽ đông như mọi năm, nên mình tranh thủ chạy ra chơi từ khá sớm - 7h, ấy thế mà bất chợt cơn mưa ập đến, loay hoay trú mưa các kiểu đến mãi tầm 8h hơn mới chạy đến khu phố. Lúc vừa đến không khỏi ngạc nhiều vì đã có rất nhiều người ở đây rồi, phải xếp hàng đợi giữ được con xe máy mất thêm một lúc nữa 😁
Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thích chụp ảnh. Năm nay đi mình thấy có vẻ ít đi những chiếc máy to kềnh càng để chụp ảnh lưu niệm, thay vào đấy là những chiếc điện thoại để chụp ảnh ăn ngay, loạt ảnh này mình cũng chỉ dùng điện thoại để chụp :D
Một cửa hàng bán lồng đèn ngay tại cổng khu phố cạnh bãi giữ xe.
Bầu không khí vui nhộn, náo nhiệt ấp tới ngay khi mình vừa bước vào cổng của khu phố, rất nhiều người đã có mặt để tham quan, chụp ảnh rất vui vẻ. Năm nay, ngoài việc dãy phố bán lồng đèn thuần tuý, thì cơ quan địa phương đã thiết lập như một kiểu hội chơ, có đồ ăn, quầy trò chơi...v.v. với an ninh được tăng cường nhằm tránh tình trạng móc túi hay cướp giật tài sản khách tham gia như mấy năm trước. Nhớ không nhầm thì anh @tuanlionsg cũng có kí ức buồn tại đây...Bên ngoài lối vào của phố lồng đèn, với những căn nhà cổ rất đẹp !
Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thích chụp ảnh. Năm nay đi mình thấy có vẻ ít đi những chiếc máy to kềnh càng để chụp ảnh lưu niệm, thay vào đấy là những chiếc điện thoại để chụp ảnh ăn ngay, loạt ảnh này mình cũng chỉ dùng điện thoại để chụp :D
Hai anh em cute quá sức :D
Bé này cũng dễ thương không kém
Nàng bươm bướm này thì chắc dễ thương nhất khu phố này rồi
Có cả những cô dì lớn tuổi đi cùng gia đình dạo phố, trông rất vui vẻ.
Nhưng vẫn không bằng đi với người yêu nhé :D
Trước khi đi mình có một vài suy nghĩ, mà cái lớn nhất đó là phố mở ra như một địa điểm du lịch vậy rồi, thì lồng đèn có bán được như trước không. Và nếu ít người mua quá thì vài năm sau liệu có còn khu phố này?
Quảng cáo
Với nhiều mẫu mã lồng đèn đa dạng, từ truyền thống là làm từ chất liệu giấy, lát tre hay giấy kiếng, thì nay có cả nhiều mẫu hiện đại hơn với những nhân vật hoạt hình, phim ảnh, kèm nhạc nền theo kèm.. nhưng mình vẫn bị cuốn hút bởi lồng đèn truyền thống hơn vì nhiều lí do.
Trong lúc đang chụp ảnh, có một cặp bạn trẻ, xin phép chụp ảnh với lồng đèn xong, rồi bảo nhau mua một cái ủng hộ để sang năm họ còn có cái mà tiếp tục, nghe mà thấy vui :D
Quảng cáo
Một số cửa hàng do vị trí không thuận lợi, hoặc lồng đèn là giấy nên không đủ sáng để chụp ảnh thì ít khách đến hơn, nhiều chủ cửa hàng tranh thủ thời gian để chợp mắt một chút.
Một số cửa hàng khách đến xin chụp ảnh nhiều, nhưng không bán được, nên cũng buồn..
Nhưng ít thôi, còn lại mọi người vẫn vui vẻ với nhau, với những hoạt động bên lề khác. Có thể vừa thưởng thức một món ăn đường phố, tham gia một trò chơi vui vẻ với người thân, bạn bè, hoà vào bầu không khí náo nhiệt, rực rỡ mà phố lồng đèn mang lại.
Mình cũng thử ăn một phần yagourt được bán ở vỉa hè, rất ngon.
Có nhiều món ăn khác để thưởng thức, như cô bán há cảo ở bối cảnh rất đẹp này.
Hay món bánh kẹp này làm từ một đầu bếp Ấn Độ.
Hay là kẹo kéo, bò bía ngọt ngọt bùi bùi.
Hoặc làm chai bia nhắm con bạch tuộc nướng thơm lừng này.
Cá viên chiên thì giường như là món ăn vặt phổ biến nhất rồi, nên nơi đâu cũng có :D
Có cả kẹo bông gòn nữa này.
Một điều mình thấy hài lòng khi đi dạo ở đây, đó là rất trật tự và an ninh được tăng cường, với lực lượng là những chú công an, luôn luôn túc trực và sẵn sàng hỗ trợ du khách.Khu phố cũng không quá lớn, nên chỉ đi một chốc là hết ngay. Thử đi chậm và quan sát nhiều thì phát hiện ra nhiều thứ cũng hay ho lắm.
Như con hẻm nhỏ rất đẹp này chẳng hạn.
Hay bài thơ trang trí trên lồng đèn.
Hay là một khung cảnh tình cảm như thế này đây :D
Vui quá chừng 😆
Hoàng châu cách cách đây, mại zô mại zô :D
Quầy trò chơi vui vẻ ngay cuối con phố.