Hàng trăm năm qua, quái vật hồ Loch Ness luôn là một huyền thoại khiến mọi người nửa tin nửa ngờ. Đâu đó ở dưới lòng hồ Loch Ness, vùng cao nguyên Scotland, một sinh vật khổng lồ bơi lội dưới đó. Trong lịch sử đã có cỡ hơn 1000 lần con người cho rằng họ đã nhìn thấy con quái vật đó, và đặt tên con quái vật này là Nessie. Nhưng mãi đến bây giờ, chúng ta mới có bằng chứng khoa học cho rằng có thể (chỉ là có thể thôi anh em nhé), Nessie có thật, và nó có thể là một con lươn khổng lồ.
Trong năm 2018 vừa rồi, các nhà khoa học đã tìm kiếm kỹ lưỡng nguồn nước hồ Loch Ness để tìm lông, vảy, chất thải, qua đó cố gắng tìm cách tổng hợp DNA của sinh vật được gọi là quái vật hồ Loch Ness. Nhà nghiên cứu Neil Gemmel tại đại học Otago, New Zealand cho biết: “DNA này rất có thể là của lươn.” Trước đó, ông Gemmel và những nhà khoa học tại Anh, Đan Mạch, Mỹ, Úc và Pháp đã phân tích hơn 500 triệu chuỗi DNA trong 250 mẫu nước lấy từ hồ Loch Ness, và không thể tìm ra dấu vết gen của cá mập, cá da trơn, hay thậm chí là loài khủng long đã tuyệt chủng 66 triệu năm về trước.
“Dữ liệu của chúng tôi không cho phép mô tả kích thước của con vật, nhưng định lượng mẫu vật cho thấy chúng ta không thể bỏ qua khả năng rằng có ít nhất là một con lươn khổng lồ đang sống trong hồ Loch Ness.”
Trong năm 2018 vừa rồi, các nhà khoa học đã tìm kiếm kỹ lưỡng nguồn nước hồ Loch Ness để tìm lông, vảy, chất thải, qua đó cố gắng tìm cách tổng hợp DNA của sinh vật được gọi là quái vật hồ Loch Ness. Nhà nghiên cứu Neil Gemmel tại đại học Otago, New Zealand cho biết: “DNA này rất có thể là của lươn.” Trước đó, ông Gemmel và những nhà khoa học tại Anh, Đan Mạch, Mỹ, Úc và Pháp đã phân tích hơn 500 triệu chuỗi DNA trong 250 mẫu nước lấy từ hồ Loch Ness, và không thể tìm ra dấu vết gen của cá mập, cá da trơn, hay thậm chí là loài khủng long đã tuyệt chủng 66 triệu năm về trước.
“Dữ liệu của chúng tôi không cho phép mô tả kích thước của con vật, nhưng định lượng mẫu vật cho thấy chúng ta không thể bỏ qua khả năng rằng có ít nhất là một con lươn khổng lồ đang sống trong hồ Loch Ness.”
Theo Popular Mechanics