Hiếm khi mình xài đến tính năng chụp ảnh bằng camera của điện thoại trừ việc checkin hoặc chụp cái gì đó cần tính thời sự để post lên FB. Thế nên dẫu camera có đến 50MP, thuật toán có thông minh cỡ nào, trình quản lý ảnh có trực quan ra sao, hay chế độ auto hoàn hảo mức nào cũng gần như chả có ý nghĩa gì với mình
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@Mr chanh 86
Trong nhiếp ảnh thì khoảnh khắc là sống còn chứ không phải quan trọng nữa.
Ngày xưa thử Sony Z5. Chụp cái ảnh ô tô đang chạy. Lưu xong ảnh thì xe đã chạy mất. 😁
Muốn ăn nhanh thì ăn mì gói còn muốn ăn ngon nếu không đi nhà hàng đắt tiền thì phải tự nấu. Chụp mấy khoảnh khắc nhanh thì auto là chắc chắn, nhưng với những cảnh quan trọng thì mình chưa thấy ai chỉ đưa máy lên và chụp cả.
@darklight_vtp
Chốt lại thế này: phát hiện của bạn là kinh thiên động địa với giới nhiếp ảnh và công nghệ, mình đã chụp lại đầy đủ những comment của bạn và sắp công bố nó lên các diễn đàn về nhiếp ảnh lẫn điện thoại mình tham gia, để thế giới mở rộng tầm mắt. Giờ nếu bạn ko xác nhận thì thôi, mình chỉ gửi mọi người đến mấy comment bạn khẳng định chỉnh tay đt nhanh ngang máy ảnh chuyên nghiệp. Chào thân ái
@darklight_vtp
Mình cũng hóng lắm vì những thứ bạn nói là những thứ mà có lẽ đến chết mình cũng ko tin nổi, chắc mình thành người tối cổ rồi, mấy năm liền ko update thông tin về điện thoại mà 😆))
Một là chế độ auto ngon bấm là ăn liền, hay là có giao diện camera chỉnh tay ngon dành cho anh em quan tâm hơn camera có thể tinh chỉnh nhanh cho ảnh theo ý mình. Vào vì tấm ảnh bìa rồi ra 😁
Mình thích ngồi đó quan sát, bật máy lên và bắt lấy khoảnh khắc. Như vậy là thật sự thú vị, yêu cầu cũng không quá cao, nhưng cái hay nhất là sau khi chụp ảnh có thời gian xem lại và cùng chia sẻ với người khác. Nhiều bạn chụp rõ lắm, về FB rồi cũng đáp xó. Hehe.