Còn thiếu rồi mod ơi. Sinh viên sống xa nhà, yêu đương chịch choạc gì thì nhớ dùng bao cao su hay biện pháp tránh thai.
Chứ nhân trần rồi phá thai, sống thử này nọ rồi mất cả tương lai với khổ cha mẹ.
Tôi ở khu trọ sv nên thấy nhiều rồi. Nhiều em sống 1 mình dẫn trai về. Tối rên nghe nóng hết cả người
@anti-apple
Tôi có vợ rồi. Nhiều lúc nhìn mấy em sinh viên trong khu trọ mà tôi cũng tâm tư lắm ông giáo ạ.
Sinh viên mấy giờ hiện đại quá, tôi thời đó biết gì đâu
Kinh nghiệm cho sinh viên là phải hòa đồng với nhau, tránh bị ma củ bắt nạt, nhất là ký túc xá, phải biết nhậu vì vào kí túc xá nhiều sinh viên đến cuối tuần là nhậu thả phanh, bao nhiêu tiền ăn tiền học phí lên đường hết, và cái món quan trọng nhất em nào cũng sợ nhưng cũng dính chấu là "Nợ tín chỉ" , cái này 1 phần lười học, 1 phần lo đi làm thêm nên thời gian đâu mà học bài, thấy kiếm tiền ngon quá đến lúc gần thi là đua thời gian cho nên sao mà học kịp, còn chuyện yêu thì chắc chắn là có rồi , có nhiều truờng hợp yêu quá nên bỏ ngang học hành , uổng công cha mẹ cho ăn học đễ thành tài. Còn vô vàn lý do khiến sinh viên sa ngã.
Gớm, đi học suốt ngày lấy đâu thời gian đi làm, làm nhiều xong nợ môn mãi k ra trường được thì cũng vứt. Mod chắc nhà hn học về có cơm nước sẵn nên ms rảnh đi làm được chứ đi học về riêng vụ cơm nước vệ sinh giặt giũ cũng tốn kha khá tgian rồi
Làm cntt mà đi bưng bê hàng ăn thì học được cái gì, xuống sức nhanh chứ t chả thấy kinh nghiệm gì cả. Năm 3 4 là được thực tập rồi
Thật ra nếu lên đại học mà còn duy trì được nhịp độ cũng như sắp xếp thời gian học như cấp 3 thì bạn sẽ giỏi. Mình thấy đa phần các bạn đi học đại học, không có ai đốc thúc học tập, cũng vào môi trường tự do hơn, cũng ko kiểm tra miệng, kiểm tra bài cũ v...v... nên rất dễ xao nhãng chuyện học. Đi học ĐH, hoặc Cao đẳng hay học bất cứ chuyên môn nào thì cũng đều nên giành thời gian để trau dồi ngoại ngữ (tiếng Anh bây giờ là ngoại ngữ phổ thông và cơ bản nhất), tiếp đó là học tập các kỹ năng mềm (quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình...) mấy món này khi ra trường đi làm mới thấy sự lợi hại của nó, sẽ giúp cho bạn rất nhiều bên cạnh kiến thức chuyên môn. Là sinh viên, cái mà bạn có nhiều nhất là thời gian, nên là đừng lãng phí, sắp xếp việc học, việc chơi hợp lý là ok 😁
tóm cái váy lại là tìm động lực để đến lớp, động lực để học mấy cái học phần. còn động lực ở đâu thì phải tự tìm... mỗi người mỗi kiểu. đừng đặt nặng vấn đề học thuộc lòng (cấp 1,2,3 học thuộc lòng là quá đủ rồi), kết hợp học và liên tưởng thực tế là ngon, nếu làm đc thì best. đừng tự tạo áp lực cho mình mỗi khi đến lớp. rớt 1-2 tín chỉ thì đừng vội nãn lòng ( t củng rớt môn sml ).... nhớ tối lại có thời gian thì đi dạo khuôn viên trường để được rửa mắt và học tập các skill mới. xong
@quan0509
Bt mà bác . 2010 mình cũng xài Mac rồi . Cái iphone đầu tiên là 2G 8GB 2009 . 2010 xài Macbook luôn . Bị Apple cuốn hút nên xài ko dứt ra đc luôn . Hồi đó mà cưa , gái theo mình đầy 😁