Nhớ hồi năm nhất đại học cũng rủ 2 thằng bạn đi coi. Vô nhìn từng chiếc xe rồi trầm trồ với biết bao hy vọng và hoài bão. Giờ ra trường cũng được 1 năm, hoài bảo ấp ủ ngày đó dần tan biến cmnr ((( Có ông nào như tui điểm danh cái
shcodon @MinhTriND Tan biến vì khi ra đời đi làm mới thấy cuộc sống áp lực thế nào, nhưng ko ai dám đứng lên phát biểu tại các cuộc họp cty là công ty giao quá nhiều việc làm ko xuể vì ai cũng sợ bị đuổi việc cả. Bởi vậy cty dc nước làm tới, và ai làm quản lý cũng nghĩ rằng đương nhiên phải gây âp lực thì nhân viên mới làm việc tốt - áp lực thứ 2 là khi đi làm mới có bạn đồng nghiệp nhiều thì sẽ nảy sinh va chạm, ghanh ghét lẫn nhau nên làm thế nào để cư xử cho phải lẽ - áp lực thứ 3 là cơm áo gạo tiền, chi phí điện nươc, dt internet.. hàng tháng, tiền đi đám , tiền đi chơi với bạn bè nhưng ko ai dám từ bỏ hoặc đứng lên lên án mỗi khi bạn bè rủ đi cafe giá 30-50k/1 ly dù biét giá gốc có 10k ly, nếu ko có nhiều bguoiwf ủng hộ thì các thương hiệu bán đâu có tới mắc kinh khủng như vậy, đằng rằng kinh doanh phải có lời, nhưng kinh doanh mà ai kêu đầu tư quá thì tất nhiên cũng bán mắc quá đáng. ( so với giá trị thật). 1 buổi đi uống cafe nhơm của các bạn trẻ bây giờ vài trăm ngàn, 1 buổi đi nhậu vài triệu, 1 dịp đi chơi vài chục triệu 1 lần ( có tiền thì ko nói, đằng này ko có tiền mà thấy bạn bè rủ cứ cố đi chung cho biết cho vui, vì trong cty chẳng phải ai cũng có điều kiện hết, 10 người thì chỉ khoảng 2-3 ng là thật sự có đièu kiện) - áp lực tiếp theo là gia đình và anh chị e, thấy anh chị e hay cha mẹ khó khăn cũng phải phụ giúp sức hoặc tiền bạc - áp lực cuối cùng là phải đầu tư học hành thăng chức tiếp nữa chứ, mà bây giờ đi học nâng cao thì học phí chẳng hề rẻ
Hoàng Gia Lâm @nguyễn trọng huy vl Chúng ta hãy quên nó đi và chuẩn bị tinh thần ngắm mẫu xe hơi được không nhỉ