Mặc dù là cực đoan nhưng người ta làm vậy do nhiều nguyên nhân như áp lực gia đình xã hội... tốt hơn mấy đứa vô trách nhiệm sống ko mục tiêu, cặn bã, kí sinh của xã hội
truongvanngoc89 @ZeusFate bó tay bạn. Lần đầu thấy có người nói tự tử là tốt hơn một cái gì đó. Mạng người là tất cả, cặn bã cũng có ngày làm việc có ích, miễn là còn cái mạng. Mất mạng thì còn làm gì nữa? Còn chưa nói vô trách nhiệm với người thân và gia đình. Chưa tính đến chi phí mai táng do chính phủ bỏ ra.
Elnino242 @ZeusFate Éo có nguyên nhân cc gì cả, đừng có biện hộ, chỉ có những đứa yếu kém mới đi tự tử thôi, ngòai việc bản thân nhu nhược, yếu đuối, hèn nhát ra thì chả có lý do gì để biện minh cho việc tự tử
peterpan80 @Elnino242 ờ... đợi đến khi nằm 1 đống do ung thư giai đoạn cuối, mỗi ngày tốn vài trăm triệu tiền thuốc trong khi gia cảnh sắp khánh kiệt nếu cứ tiếp tục phác đồ mà người nhà, con cái có hiếu, bán nhà bán đất, nhất quyết bắt đưa đi điều trị, ko bỏ bê, khi đó xem bác nghĩ sao nhé.... chưa ở vào hoàn cảnh của người ta thì ai cũng nói hay được... kiu tự sát thử xem thì luôn có lí do "sống vui hơn, ko có lí do để chết, còn con cái, gia đình..v.v...." sống lay lắt rất dễ... nhưng tự sát thì ko phải ai cũng dám... nếu ai dám lấy dao cắt mạch máu tay cho chảy ra 2L máu sau đó bác sĩ sẽ cứu thì mình mới tin là ko phải do viện lý do...
Truong.Vi.Hao @Elnino242 Mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng có thể mạnh mẽ được. Khi mà người ta đã tự tử rồi thì người ta vốn đã không còn quan tâm gì tới lời ai sỉ nhục, hay lý do gì khác nữa đâu vì người ta đã trải qua, chịu đựng đủ hết cả rồi. Thế nên mới cần phải có cái nâng cao nhận thức với phải quan tâm tới sức khoẻ tâm thần như bài này nhắc tới đấy.